Chúng ta

Quê mẹ

Thứ năm, 28/4/2016 | 17:42 GMT+7

Thương mẹ dãi dầu mưa nắng vì con. Vệt nắng chân chim cha chai sần năm tháng.

Sống ở thị thành, cuộc sống phồn hoa

Có bao giờ con nhớ chén mắm cà quê mẹ

Mắm cái, rau xanh những ngày thơ trẻ

Cùng luống ruộng cày cơm trắng cha gieo

Nhớ ngày thơ nào con hay thích đi theo

Cùng mẹ hái rau, luộc cà chấm mắm

Những buổi trưa hè mồ hôi như tắm

Chiếc quạt mo cau mẹ sưởi mát tấm hồn...

ba-me-queok-6154-1461839581.jpg

Rồi biết bao ngày xuân hạ thu đông.

Thương mẹ dãi dầu mưa nắng vì con

Vệt nắng chân chim cha chai sần năm tháng

Rồi những tháng ngày con rời xa quê quán

Bỏ lại chân trời những ánh mắt chờ trông

Rồi biết bao ngày xuân hạ thu đông

Con lớn lên nơi dòng đời đất khách

Cuộc sống bon chen, có khi nào quên được

Mắm cái dưa cà nuôi lớn khôn con!

Mạnh Văn

Ý kiến

()