Chúng ta

Người tình mặt vuông

Thứ năm, 28/5/2015 | 10:56 GMT+7

Bên người tình mặt vuông. Công việc như đúc khuôn...

Từ hồi vào ép xốp
Anh chẳng còn làm thơ
Một ngày hơn tám tiếng
Hì hục cuốc với cày.

2423b2e74c6a7fe597defb8dee445f-3989-5579
 

Bên người tình mặt vuông
Công việc như đúc khuôn
Ngày đến rồi ngày đi
Còn chi là thi vị
Mặt vuông em nói gì?
Sao lòng anh chẳng thấu
Hay là em cố giấu
Nỗi buồn sau key-board?

Từ ngày em xuất xưởng
Vào với anh một chuồng
Bên gã trai 9X
Mặt dài như cái chuông
Ngày ngày đến rồi đi
Anh chẳng nói câu gì
Đăm chiêu ngồi viết code
Có chuyện gì ? Buồn chi?

Này chàng của em ơi!
Cho em nói một lời
Nghề lập trình dù chán
Nhưng đừng buồn chơi vơi
Cuộc sống của em đây
Sáng giấc ngủ chưa đầy
Bị anh làm tỉnh giấc
Để test code, check phây (facebook).

Rồi đến kỳ deadline
Chẳng có giấc ngủ dài
Ngày đêm làm dự án
Nhan sắc em tàn phai.

Này chàng của em ơi!
Cuộc đời là thế đấy
Như thuật toán loằng ngoằng
Khiến anh phải băn khoăn
Giữa bao nhiêu chọn lựa.

Em xấu xí cộc cằn
Bao năm rồi vẫn thế
Nếu anh chọn ra đi
Giữ anh - điều không thể.

Cuộc đời lắm phong sương
Khốn khó muôn dặm trường
Ngày kia anh chùn bước
Hãy vẫn còn em đây.

Mặt vuông tuy thô kệch
Nhưng hiểu anh đủ đầy
Nhìn tay anh gõ code
Là biết tâm trạng ngay.

Sáng mai anh thức giấc
Chạy thẳng lên công ty
Xin đừng nói với em
Bằng ngôn ngữ lập trình
Hãy nghe em tỏ tình
Dù là trong lặng thinh!

Hiền Vy

Ý kiến

()