Chúng ta

Lầm duyên

Thứ bảy, 30/5/2015 | 15:00 GMT+7

Bao năm rồi, thương vẫn còn nguyên
Đau vẫn thế, yêu còn hơn thế

Gió mơ màng trong cõi chiều êm
Ru giấc mơ xưa vào cõi nhớ
Thủa ban đầu, tình yêu bỡ ngỡ
Nhớ quên gì, chút hận lầm duyên.

duyenphan-1-6411b_1432956238.jpg

Cứ ru hoài, tan giấc mơ hoa. Ảnh: S.T.

Bao năm rồi, thương vẫn còn nguyên
Đau vẫn thế, yêu còn hơn thế
Chẳng phai mờ, chẳng thành hoang phế
Cứ vương hoài, tan giấc mơ hoa.

Bước một mình trong cõi tình ta
Nghe tim buốt, thương mình lẻ bóng
Nước mắt rơi nhạt nhòa con sóng
Vỡ tan rồi, duyên lỡ trôi xa.

Tử Quyên
 

Ý kiến

()