Chúng ta

Hai tư giờ

Thứ năm, 30/4/2015 | 08:06 GMT+7

24 giờ này ta hãy sống bên nhau
Người bên ta biết đâu không còn nữa.

Chúng ta sống bao lâu?
20 năm, 50 năm hay 100 năm tuổi
Bao nhiêu năm trong đời ta theo đuổi
Ước mơ, tiền bạc, lợi danh.

24h-2760-1430206129.jpg

24 giờ này ta hãy sống bên nhau. Ảnh: S.T.

Ta lướt qua đời mình theo những cách thật nhanh
Như kẻ săn đi tìm con thú
Như những con thuyền đi đánh cá
Ngày lại ngày tháng lại tháng trôi.

Bao nhiêu lâu rồi cho những buồn vui
Bao lâu rồi những bồi hồi, tiếc nuối
Bao lâu nữa cho những niềm mong mỏi
Cả suốt đời cũng chẳng thể gọi tên.

24 giờ thôi không kém chẳng hơn
Là tất cả những gì ta đang sống
Đây bầu trời xanh và đây cơn gió
Cũng ngay mình đâu phải chốn xa xôi.

24 giờ cũng chỉ vậy thôi
Sao phải mất thời gian luyến tiếc
Sao phải lo toan cho đời thêm mỏi mệt
Một tấm bằng, một công việc mai sau.

24 giờ này ta hãy sống bên nhau
Người bên ta biết đâu không còn nữa
Dòng sông kia khi bồi khi lở
Rồi một lúc nào sông sẽ cạn khô.

Hãy yêu thương nhau, sao cứ phải đợi chờ
Đến một lúc thành công trong sự nghiệp
Đến một lúc đủ đầy danh vọng
Mới hết ngại ngùng để nói tiếng yêu thương.

24 giờ - không kém, chẳng hơn!

Tiên Thơ

Ý kiến

()