Cảm xúc tháng 12 qua lăng kính của "thi sĩ" FPT Trading. |
Bởi thu đi sẽ đi dài năm tháng
Bỏ vần thơ không nắng, lạnh buốt lòng
Tháng mười hai gió đông về buồn bã
Tia nắng vàng mỏng tựa sợi tơ vương
Ngày chưa hết đêm đen về cô quạnh
Thu đi rồi trăng nửa bóng chờ ai
Tháng mười hai lòng chợt thấy nao nao
Gió heo may hình như không thổi nữa
Bấc tràn đến cố lay cành hoa sữa
Thu dùng dằng nên hoa mãi chưa rơi
Tháng mười hai em vẫn về lối ấy
Chẳng chờ ai cũng chẳng đợi ai
Đông hỏi nhỏ sao không chờ đông với
Em thì thào “em vẫn nhớ thu xưa”
Phạm Thái Sơn
Ý kiến
()