Chúng ta

Buông

Thứ tư, 27/5/2015 | 15:24 GMT+7

Buông đi em! Đời là giấc mộng. Giả vờ đi, chỉ sống hôm nay...

Đêm mang hơi nóng lùa khe cửa

Ngẩn ngơ buồn lá úa cuối sân

Hè về oi ả bâng khuâng

Mưa đâu đến được mấy lần ai ơi!

letting-go-1-5073-1431580941.jpg

Niềm đau tan biến xa xôi... Ảnh. S.T

Em thao thức, đêm trời không gió

Đáy cô đơn, chỉ có nỗi đau

Nỉ non dế khóc bờ ao

Niềm vui trốn ở nơi nào mênh mông!

Em lặng lẽ, mong điều không thể

Cố níu trăng, đâu dễ của riêng!

Lênh đênh một chiếc thuyền duyên

Buông tay có hết ưu phiền không em?

Buông tay đi! Hết đêm trời sáng

Gió cuốn bay nóng rát hè oi

Mây hồng lãng đãng xuôi trôi

Mưa mang vị ngọt đắp bồi cho cây

Buông tay đi! Ươm đầy hy vọng

Bướm và ong chăm chút sớm mơi

Hoa vàng khoe sắc nơi nơi

Lá xanh nắng dịu bên đời có nhau

Buông tay mau! Thu rồi sẽ tới

Nước trong veo, đàn cá quẫy đuôi

Niềm đau tan biến xa xôi

Hạ qua chôn kín một thời xót xa

Buông đi em! Đời là giấc mộng

Giả vờ đi, chỉ sống hôm nay...

Vờ như tim đã phôi phai

Vờ như quên hết những ngày yêu thương...

Đông Hồng

Ý kiến

()