Chúng ta

Bởi vì anh yêu em

Thứ bảy, 12/12/2015 | 10:40 GMT+7

Và bởi thế anh ra đi lặng lẽ
Như chính lần anh bước tới cuộc đời em.

Anh ra đi để mong em hạnh phúc
Bởi yêu em như chính cuộc đời mình
Em đừng buồn, hờn trách, lặng thinh
Anh muốn lắm, em luôn cười rạng rỡ.

aye-8607-1449887058.jpg

Chỉ bởi vì anh đã quá yêu em. Ảnh: S.T.

Em thấy không thu đã về cuối phố
Gió nhẹ nhàng hôn lên những làn mây
Nắng nồng nàn ôm lấy những hàng cây
Em hãy đón mùa thu cười rạng rỡ.

Em biết không anh muốn là cơn gió
Để hôn lên mái tóc dịu dàng
Anh cũng muốn là tia nắng nồng nàn
Ôm lấy em chiều hoàng hôn màu tím.

Nhưng em ơi anh vẫn hoài câm nín
Chỉ bởi vì anh đã quá yêu em
Anh giấu đi những nỗi hờn ghen
Đang cào xé khi em yêu người ấy.

Để ngày mai anh luôn còn được thấy
Nụ cười em rạng rỡ lúc thu về
Cả mùa đông lạnh giá tái tê
Suốt bốn mùa anh đều mong như thế.

Và bởi thế anh ra đi lặng lẽ
Như chính lần anh bước tới cuộc đời em.

Tiên Thơ

Ý kiến

()