Chúng ta

Ảo mộng

Thứ sáu, 20/3/2015 | 11:01 GMT+7

Anh lặng thầm với ảo mộng thiên thu. Em đau đáu trầm mình trong cõi lạc.

Hai chúng ta hai hạt cát trên bờ
Ôm lấy nhau cứ mỗi lần sóng đến
Nằm bên nhau thì thầm, âu yếm
Che cho nhau trước ánh nắng mặt trời.

ao-mong-8350-1426817284.jpg

Những vì sao không vướng bận chuyện đời. Ảnh: S.T.

Anh với em lấp lánh giữa bầu trời
Bởi chúng ta là hai vì sao sáng
Em lung linh thắp nụ cười duyên dáng
Anh say mê dệt mộng những tháng ngày.

Anh và em vờn với lũ cỏ cây
Đấy là lúc ta hóa thân thành gió
Đem hương hoa rải qua từng con phố
Lấy dịu êm tỏa mát những con đường.

Bỗng một ngày ta lạc xuống trần gian
Rồi hóa thân thành hai người đơn độc
Anh vẫn yêu em như ngày xưa mãnh liệt
Em hững hờ đuổi bắt những phù du.

Anh lặng thầm với ảo mộng thiên thu
Em đau đáu trầm mình trong cõi lạc
Đến bao giờ chúng ta về lại được
Những vì sao không vướng bận chuyện đời.

Tiên Thơ

Ý kiến

()