Thứ bảy, 4/8/2012, 09:10 GMT+7
Phải vậy không? Người bạn muôn năm cũ
Đâu phải mộng mơ là trốn tránh, đớn hèn
Ôi tuổi thơ, về lại nơi xưa ấy
Tôi bỗng thèm nghe tiếng buổi ban trưa
Gió vi vu, hòa trong mùi nắng cháy
Mải miết đi tìm cánh lá diêu bông
![]() |
| Ngược dòng đi về lại bến tuổi thơ. Ảnh minh họa. |
Hay những chiều oi nồng, chợt mưa giông
Loay hoay mãi, chẳng tìm ra chỗ trú
Tôi với bạn, nhìn nhau cười, tặc lưỡi
Lại mưa, lại gió, lại lông nhông
Những đêm trăng sáng, bạn nhớ không?
Vác chiếu ra nằm
Tán gẫu đám đồng niên
Tiếng cười thì khúc khích liên miên
Kéo dài mãi, tận sâu trong giấc ngủ
Và như thế, tuổi thơ đấy
Những hình dung đứt đoạn
Về cái thời vui sống, chẳng âu lo
Tâm trong sáng, hồn không vẩn đục
Gạt ra ngoài mọi mưu tính hơn thua...
Cao Khánh Hưng

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng