Chúng ta

Trưởng phòng Kinh doanh FPT Telecom Sài Gòn tử vong do tai nạn

Thứ bảy, 24/9/2016 | 15:44 GMT+7

Rạng sáng nay (ngày 24/9), đi trên xe máy cùng bạn, anh Lê Phương Nam va chạm với xe bồn và bị kéo lê trên đường hơn 50 m khiến tử vong tại chỗ.

Khoảng 5h30, anh Lê Phương Nam, Trưởng phòng Kinh doanh 3, Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 6, ngồi sau xe máy do chị Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, quận Tân Bình) điều khiển chạy trên đường Phạm Văn Bạch.

Cùng thời điểm, một lái xe khoảng 35 tuổi điều khiển chiếc xe bồn biển số 50LD chạy trên đường Trường Chinh, hướng từ đường Cộng Hòa về ngã tư An Sương với tốc độ cao. Đến giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình), tài xế cho xe rẽ phải vào đường Phạm Văn Bạch thì va chạm với xe máy của chị Phượng và anh Nam.

Nam-fpt-4920-1474700946.jpg

Anh Lê Phương Nam vừa là Trưởng phòng Kinh doanh vừa đóng vai trò thủ lĩnh phong trào ở FPT Telecom Sài Gòn.

Anh Nam và chị Phượng cùng xe máy bị xe bồn cuốn vào gầm, kéo lê trên đường hơn 50 m rồi mới dừng lại. Anh Nam bị bánh xe cán qua làm tử vong tại chỗ, riêng chị Phượng bị trầy xước nhẹ.

Tại hiện trường, xe máy bị kẹt trước gầm xe bồn, hư hỏng. Nguyên nhân đang được cảnh sát giao thông quận Tân Bình làm rõ.

Anh Lê Phương Nam sinh năm 1984, quê Đà Nẵng, tốt nghiệp ngành Điện tử Viễn thông Đại học Quy Nhơn, gia nhập FPT Telecom từ năm 2012. Anh Nam từng làm Viễn thông Quốc tế FPT (FTI) trước khi chuyển về làm Trưởng phòng Kinh doanh phụ trách quận 3, thuộc Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 1. Mới đây, đơn vị của anh chuyển về trực thuộc Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 6.

tan-nan-7756-1474856088.jpg

Hiện trường vụ tai nạn.

“Từ FPT Telecom Campuchia chuyển về, tôi mới làm việc với Nam được một tháng nhưng trước đó đã biết từ khi bạn ấy còn làm tại FTI. Nam rất nhiệt huyết, hỗ trợ anh em hết mình. Các đồng nghiệp làm kinh doanh chỉ việc bán hàng, còn các vấn đề hỗ trợ triển khai, tương tác các bộ phận CUS, CS... Nam làm rất tốt”, anh Nguyễn Minh Cương, GĐ Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 1, chia sẻ về Nam. “Ngoài ra, Nam còn là thủ lĩnh phong trào của đơn vị”.

Theo anh Võ Duy Phúc, Trung tâm Kinh doanh Sài Gòn 6, Nam ở Sài Gòn một mình. Sau tai nạn, đơn vị đã báo thông tin đến gia đình Nam và người thân đang di chuyển từ Đà Nẵng vào. “Lãnh đạo FPT Telecom sài Gòn đang túc trực tại nhà tang lễ Bệnh viện An Bình, quận 5, và phối hợp cùng Hành chính FPT Telecom để chia buồn và lo hậu sự cùng gia đình Nam”.

Hồi tháng 7, anh Ngô Thanh Hưng, Trưởng phòng Kinh doanh 2, FPT Telecom Đồng Nai, cũng bị mất do TNGT để lại vợ (cũng là đồng nghiệp) và hai con nhỏ cùng những dự định còn dang dở.

>> Gia cảnh khó khăn của nhân viên FPT Telecom tử nạn

Nguyên Văn

Ý kiến

()