Chúng ta

Trải nghiệm Phố cổ Hội An cùng sinh viên nước ngoài

Thứ tư, 4/2/2015 | 10:26 GMT+7

7 sinh viên Brunei cùng nhóm sinh viên chuyển đổi học kỳ 1 từ Hà Nội và TP HCM đã tham gia khóa học trải nghiệm thực tế tại các địa danh nổi tiếng ở khu Phố cổ Hội An.

ANH-1-JPG-8306-1422960938.jpg

Ngày 1/2, Đại học FPT tại Đà Nẵng tổ chức khóa học trải nghiệm thực tế tại thành phố Hội An cho 7 sinh viên Brunei và 18 sinh viên Đại học FPT chuyển đổi học kỳ 1 ở Hà Nội và TP HCM về Đà Nẵng. 

ANH-2-JPG-1241-1422960938.jpg

Anh Nguyễn Đăng Nghĩa, Cán bộ phát triển cá nhân Đại học FPT Đà Nẵng, cho biết, chương trình nhằm giúp sinh viên có chuyến trải nghiệm thực tế và góp phần phát triển kỹ năng mềm. "Sinh viên Brunei và Đại học FPT đều chưa tham quan Hội An, đa phần đều nghe qua báo đài nên đây là dịp để mọi người có những trải nghiệm thú vị và bổ ích", anh Nghĩa chia sẻ.

ANH-3-JPG-3585-1422960938.jpg

Điểm đến đầu tiên là Làng rau truyền thống Trà Quế thuộc xã Cẩm Hà, thị xã Hội An (Quảng Nam). Rau xanh Trà Quế nổi tiếng từ với nhiều sản phẩm rau được trồng trên đất đai màu mỡ, bón bằng loại rong lấy từ sông Cổ Cò nên có hương vị đặc trưng riêng.

ANH-4-JPG-4041-1422960938.jpg

Trà Quế không chỉ là nổi tiếng về rau sạch chất lượng cao mà còn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Trà Quế có nhiều loại rau không nơi nào thơm ngon bằng như húng, é, tía tô... Khi trộn lẫn các loại rau vào nhau sẽ hội đủ 5 vị cay, chua, ngọt, đắng, chát.

ANH-5-JPG-7816-1422960938.jpg

Điểm đến tiếp theo là làng gốm Thanh Hà. Có nguồn gốc từ Thanh Hoá, làng gốm Thanh Hà được hình thành từ cuối thế kỷ 15 và phát triển mạnh cùng với cảng thị Hội An. Sảm phẩm gốm Thanh Hà được làm từ nguồn nguyên liệu chính là đất sét bởi những bàn tay điêu luyện của nghệ nhân và kỹ thuật truyền thống của làng nghề.

ANH-6-JPG-9735-1422960938.jpg

Sản phẩm chủ yếu là các đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày như chén, bát, chum, vại, bình hoa, chậu cảnh, con giống ... mang nhiều kiểu dáng, màu sắc phong phú. Các sinh viên Brunei đã chọn vài sản phẩm để làm quà. 

ANH-7-JPG-9092-1422960938.jpg

Sinh viên Nurulasniza Binti Ayerman cho rằng, Hội An không chỉ gắn liền với đèn lồng rực rỡ, phố cổ rêu phong, chùa Cầu cổ kính, bến sông Hoài mơ màng và món cao lầu trứ danh mà còn mang vẻ đẹp lung linh, dịu dàng, yên bình trong suy nghĩ của bất kỳ ai lần đầu đến đây.

ANH-8-JPG-5920-1422960938.jpg

Đoàn sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng cũng không quên trải nghiệm cảm giác đi du thuyền trên sông Hoài.  Điểm hấp dẫn nơi đây là các con thuyền đều không sử dụng động cơ. 

ANH-9-JPG-7009-1422960938.jpg

Về đêm, Hội An khoác một chiếc áo mới, lung linh và huyền ảo. Dường như du khách thường thích Hội An về đêm.

ANH-10-JPG-4870-1422960938.jpg

Ngoài Hội An, đoàn sinh viên còn tranh thủ ghé thăm khu phức hợp FPT Complex Đà Nẵng. 

11-9026-1422960938.jpg

Điểm cuối cùng trong chuyến hành trình là Chùa Linh Ứng, thành phố Đà Nẵng. "Chuyến đi rất tuyệt vời, bản thân em được chứng kiến những gì xưa nay chỉ toàn thông qua báo đài. Hy vọng, Đại học FPT tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hành trình thực tế trong thời gian tới", sinh viên Nguyễn Trường Luật, chia sẻ.

Việt Nguyễn - Đăng Nghĩa

Ý kiến

()