Chúng ta

Salesman FPT Telecom giành huy chương Bạc cầu lông An Giang

Thứ năm, 27/7/2017 | 16:48 GMT+7

Đại diện thành phố Châu Đốc, Phan Thanh Tâm và Lê Thị Xuân Loan chỉ chịu gác vợt trước cặp đôi từ Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh An Giang trong trận chung kết.

Hội thao Công đoàn viên chức An Giang vừa diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh. Anh Phan Tâm, nhân viên kinh doanh FPT Telecom An Giang, tham gia bộ môn đánh đôi giải cầu lông cùng chị Lê Loan, Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Châu Đốc. Riêng bộ môn này thu hút 29 cặp đôi từ các công đoàn cơ sở.

Ở vòng loại, trận đầu tiên, cặp đôi Tâm - Loan có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua cặp đôi của Sở Tài chính An Giang với tỷ số 2-0 (21-5 và 21-9). Trong hai trận tiếp theo, đại diện Châu Đốc thắng liên tiếp hai đơn vị Phà An Giang và huyện Tân Phú với cùng tỷ số 2-0.

cau-long-an-giang-9173-1501146478.jpg

Cặp đôi Tâm - Loan (trái) nhận giải Nhì cung cuộc.

Tại vòng bán kết, trận đấu đôi nam nữ Châu Đốc và Sở Giáo dục diễn ra vô cùng kịch tính. Kết quả, Tâm và Loan vượt qua đối thủ với chiến thắng chung cuộc 2-1 để vào chung kết.

Chung kết là trận tranh tài của Châu Đốc và Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh. Hai đối thủ ngang tài ngang sức đã có màn quyết đấu gay cấn khi liên tục bám đuổi tỷ số. Tuy nhiên, với lợi thế thể lực, kinh nghiệm cùng lối đánh đa dạng, đại diện ngân hàng đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đơn vị Châu Đốc. Cặp đôi Tâm - Loan đành nhận huy chương Bạc.

Salesman Phan Thanh Tâm kể, do có sở thích đánh cầu long nên anh tập luyện chăm chỉ môn này. Cứ sau giờ làm, trở về nhà Tâm sẽ tranh thủ dọp dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối cho bà xã đang mang bầu rồi mới ra sân tập.

Cứ khoảng 18h mỗi ngày, Tâm vào đánh với các anh chị quen biết trong sân. Chuẩn bị cho giải, sau khi đánh khởi động, Tâm sẽ dành nhiều thời gian để huấn luyện đánh đôi cho thật nhuần nhuyễn. “Vợ đang mang bầu, tính nết cũng thay đổi nên tôi chỉ tập vào thứ Hai-Tư-Sáu hoặc Ba-Năm-Bảy, thời gian còn lại ở nhà cho cô ấy vui”, Tâm kể.

“Khi đăng ký, tôi cũng gặp rắc rối về bảo hiểm chưa kịp cập nhật hệ thống nên phải nhờ nhân sự chi nhánh hỗ trợ”, salesman FPT Telecom nhớ lại kỷ niệm và chia sẻ, “riêng sếp văn phòng FPT Telecom Châu Đốc cũng ủng hộ hết mình với lời nhắn tập luyện khỏe để về chạy số cho sung”.

>> 'Huấn luyện xong, tôi không thể tự mặc áo'

Chi Vy

Ý kiến

()