Các thành viên Ban công nghệ đến tòa nhà FPT từ sáng sớm. Anh Nguyễn Thanh Phương (người đứng), cho biết tranh thủ đi sớm nên anh có mặt tại công ty từ 7h30. 8h xe của Hội Chữ thập đỏ mới tới nên anh là người đầu tiên hiến máu trong ngày. |
Thiếu chỗ ghi thông tin, người FPT tận dụng cả bàn lễ tân của tòa nhà Tân Thuận. Theo thống kê từ phòng Trách nhiệm xã hội thuộc Ban Truyền thông FPT, năm qua, FPT đã tổ chức 6 đợt hiến máu vào các dịp: 13/3, 13/5, 13/8, 10/9, 13/10 và 13/11. Cụ thể, FPT phía Bắc có 381 lượt hiến 381 đơn vị máu, FPT miền Trung có 200 lượt, hiến 200 đơn vị máu và FPT phía Nam có 1.130 lượt với 1.459 đơn vị máu. |
Phạm Thị Bích Liên, phòng Marketing, FPT Telecom, lần đầu hiến máu nên có chút lo lắng. |
Chụ Chu Hòa Thanh, FPT IS South, tranh thủ hiến máu sớm để quay về công ty trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, để làm việc. |
Người FPT trò chuyện rôm rả trong khi chờ đến lượt. Hiến máu cứu người đã trở thành nghĩa cử cao đẹp của người FPT trong nhiều năm qua. Những giọt máu đào của người FPT đã giúp cho nhiều cuộc sống được giữ lại. |
Chị Nguyễn Thu Hương (trái), FPT Telecom, tranh thủ xem lại thẻ hiến máu. |
Người FPT phía Nam chờ hàng dài để hiến máu. Trong năm 2014, toàn FPT đã có 1.711 lượt người tham gia hiến 2.040 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện nơi tập đoàn đóng quân, góp phần đem lại hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình bệnh nhân. |
Anh Trần Quốc Đại (áo kẻ), Phó GĐ Trung tâm Đào tạo, FPT Telecom và các đồng nghiệp vui vẻ trong khi hiến máu. |
| ||||
Một nhân viên RAD, FPT Telecom đang tặng lại những món quà được nhận từ Ban tổ chức. Như nhiều đồng nghiệp khác, anh chỉ giữ lại phiếu ăn sáng và thuốc bổ máu. |
Nhiều người FPT chia sẻ quà với người già neo đơn nên thành viên Ban tổ chức liên tục chuyển xuống thùng bên dưới. Theo anh Nguyễn Tiến Danh, phòng Trách nhiệm xã hội, sau đợt hiến máu, đơn vị sẽ tổ chức đi thăm và tặng số quà này đến các hoàn cảnh khó khăn. |
Nguyên Văn
Ý kiến
()