Chúng ta

Nét hồn nhiên của học trò nhỏ Điện Biên

Thứ hai, 7/9/2015 | 10:04 GMT+7

Dẫu cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn nhưng nụ cười của những em bé vùng núi huyện Tuần Giáo trong ngày khai trường không vì thế mà mất đi vẻ hồn nhiên, trong trẻo, đáng yêu. Nét hồn nhiên ấy gieo vào lòng người FPT những ấn tượng sâu sắc như thế. 

Sáng 4/9, đoàn thiện nguyện FPT vượt qua đoạn đường di chuyển gần 500 km để đến với các em nhỏ Điện Biên. Đoàn mang theo gần hai tấn hàng hóa, kịp thời hỗ trợ cho 4 trường học nằm trong địa bàn đặc biệt khó khăn. 

anh-1-6607-1441485433.jpg

Tuần Giáo là huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Trường học đều có 100% học sinh dân tộc thiểu số, học nội trú. Trong ảnh một lớp học đựng dựng tạm tại trường Tiểu học Nà Tòng.

anh-2-9404-1441485433.jpg

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nà Tòng Tô Đinh Thuyên cho biết, do có địa hình hiểm trở, thường xuyên sạt lở sau mưa lũ, kinh tế của người dân rất khó khăn, đa số là dân tộc thiểu số. Dẫu vậy, học sinh nơi đây vẫn đi học đầy đủ nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

anh-3-9580-1441485434.jpg

Sáng ngày 5/9, hơn 500 học sinh trường Tiểu học Nà Tòng và Mầm non Sao Mai có mặt đông đủ, bé nào cũng háo hức chờ đón lễ khai giảng năm học mới. Các bé học sinh người dân tộc Thái, Mông, Dao, Mèo... tuy còn nhút nhát nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. 

anh-4-3418-1441485434.jpg

Đối với trẻ em huyện Tuần Giáo, Điện Biên, nụ cười luôn nở rộ trên khuôn mặt cho dù ngày tháng luôn lấp đầy bằng những nỗi cơ cực, thiếu thốn về mọi mặt mà chính các em chưa đủ lớn để nhận ra. Chính những nụ cười ấm áp, hồn nhiên đó đã xua tan mọi khó nhọc, vất vả của đoàn thiện nguyện FPT.

anh-5-1192-1441485434.jpg

Bé gái người dân tộc Thái nhút nhát  trước ống kính máy ảnh. Ngoài thời gian đến trường, các em còn giúp đỡ bố mẹ việc nhà và chăm lo cho gia đình. 

anh-6-9238-1441485434.jpg

Hôm nay được lên lớp một nên bé trai người Mông còn lạ lẫm với các bạn mới.

anh-7-7146-1441485434.jpg

Không biết khi nào cuộc sống của những đứa trẻ ở đây mới hết nhọc nhằn nhưng đằng sau nỗi niềm ấy là những nụ cười hồn nhiên, trong trẻo. Đó cũng chính là động lực để người trẻ FPT tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp "Chắp cánh ước mơ". 

anh-9-9879-1441485435.jpg

Bé nào cũng háo hức diện đồng phục mới.

anh-10-7921-1441485435.jpg

Ngày khai giảng năm học mới, đoàn FPT trao  tặng hơn 850 phần quà, gồm 6 bộ máy tính, 2 tủ sách, 2 bộ trống đội, áo khoác đồng phục cùng nhiều phần quà khác cho hai trường Tiểu học Nà Tòng và Nậm Mức thuộc xã Nà Tòng và Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, Điện Biên.

anh-11-5408-1441485435.jpg

Đoàn tiếp tục di chuyển quãng đường hơn 30 km để đến với thầy trò trường Tiểu học Nậm Mức thuộc xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, Điện Biên. Theo thầy Nguyễn Tuấn Nghĩa, Hiệu trưởng nhà trường, 70-80% học sinh là người dân tộc, cuộc sống rất khó khăn. Đa phần các em đi học một buổi, buổi còn lại phải theo cha mẹ lên rẫy làm việc hoặc ở nhà trông em, dọn dẹp nhà cửa.

anh-12-2220-1441485436.jpg

"Với những món quà nhỏ của người FPT, hy vọng phần nào sẻ chia được khó khăn nơi đây, giúp các em có thêm những món quà ý nghĩa, thiết thực nhân ngày khai trường", Trưởng đoàn thiện nguyện FPT Nguyễn Thị Hải Vân chia sẻ.

anh-13-1626-1441485436.jpg

Một bé trai người Mông diện luôn chiếc áo khoác đồng phục vừa được nhận. Tại buổi lễ khai giảng, thay mặt trường Mầm non Sao Mai, cô Bùi Thị Lĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn thiện nguyện của FPT. "Những món quà ý nghĩa vào đúng ngày khai giảng năm học mới sẽ giúp các con thêm động lực đến trường", cô xúc động nói.

anh-14-9973-1441485436.jpg

Các bé tại trường Nậm Mức vô cùng thích thú với các trò chơi dân gian vui nhộn do các thành viên trong đoàn thiện nguyện tổ chức. 

anh-15-1445-1441485436.jpg

Chính niềm vui của các em đã đem lại nhiều động lực cho những người trẻ FPT tiếp tục hành trình thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước. 

Thanh Tùng

Ý kiến

()