Chúng ta

Gia đình FPT được tiếp thêm động lực sau cơn lũ

Thứ bảy, 24/12/2016 | 16:17 GMT+7

Trên đường đến với bà con vùng lũ trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đoàn thiện nguyện do chị Trương Thanh Thanh, GĐ Trách nhiệm xã hội  FPT dẫn đầu, đã đến thăm hỏi và động viên gia đình chị Phan Thị Huyền, FPT Sho, bị thiệt hại nặng nề trong thiên tai. 

1-JPG-8877-1482491552.jpg

Cơn lũ tháng 12 vừa qua khiến nhiều gia đình FPT đóng trên địa bàn các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề về hoa màu, diện tích lúa và đất đai canh tác. Để tiếp thêm động lực cũng như kịp thời đồng viên về mặt tinh thần, đoàn thiện nguyện FPT đã ghé thăm một số hộ gia đình đồng nghiệp bị ảnh hưởng nặng như gia đình Lê Thị Phương Tỉnh, FPT Software Đà Nẵng, quê ở Quảng Bình; Đoàn Trần Lệ, đơn vị FPT IS, quê ở Hà Tĩnh hay Nguyễn Ngọc Vân, đơn vị FPT IS, quê ở Bình Định. 

Chiều ngày 22/12 đoàn đã ghé thăm gia đình đồng nghiệp Phan Thị Huyền, FPT Shop, trú tại huyện Điện Bàn. 

2-JPG-8579-1482491552.jpg

Do nhà ở gần sông nên đợt lũ vừa qua khiến gia đình chìm trong biển nước. Nước rút chậm nên gần một tuần lễ những đoạn đường xung quanh nhà vẫn bị chia cắt. Huyền là chị cả trong nhà có hai chị em. Do công tác ở Đà Nẵng nên Huyền không thường về nhà còn em trai đi học x nên gia đình chỉ còn những người lớn đối phó với cơn lũ dữ. "Nhà tôi năm nào cũng lũ nên cũng khá quen và chuẩn bị mọi phương án đến đối phó. Ba năm gần đây, năm nay lũ lớn nhất và có những biểu hiện khác thường khiến nước lên nhanh nhưng rút chậm", bác Phan Phước Đức, 58 tuổi, bố của Huyền chia sẻ.

3-JPG-2433-1482491552.jpg

Trong cơn lũ vừa qua, gia đình của Huyền bị thiệt hại rất nặng về hoa màu, đặc biệt đất canh tác bị cát bồi lấp không thể cải tạo. "Gia đình tôi mất trắng, mất luôn cả Tết. Bao nhiêu hoa màu chờ Tết thu hoạch đều bị nước lũ cuốn trôi. Nghiêm trọng nhất là phần lớn đất canh tác nông nghiệp gần sông đều bị cát xâm hại, thời gian tới không thể trồng hoa mùa lại bình thường. Đất này trong khoảng thời gian dài chỉ có thể trồng cây công nghiệp hoặc cỏ cho bò ăn", người đàn ông tâm sự.

4-JPG-8656-1482491552.jpg

Đại diện người FPT, chị Thanh trao số tiền động viên 2 triệu đồng cho gia đình bác Đức. "Số tiền không lớn nhưng là lời động viên kịp thời để gia đình cố gắng khắc phục hậu sau cơn lũ dữ. Nhưng tôi tin rằng bằng tinh thần của người con đất Việt, đặc biệt Quảng Nam, gia đình nhanh chóng vực dậy tinh thần để bắt tay vào công việc thường ngày", chị Thanh tâm sự.

5-JPG-4294-1482491552.jpg

Cuộc sống của gia đình Huyền vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn khi nhiều tài sản, diện tích lúa, hoa màu đã trôi theo dòng nước lũ. Hiện mẹ của Huyền là bác Hồ Thị Nở, 50 tuổi, thường xuyên đau ốm do bệnh tim chuyển biến khó lường. Gia đình đã phải chạy chữa nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tích cực. Tâm sự với chị Thanh, bác Đức cho biết: "Gia đình đã phải bán hết bò cũng như vay mượn số tiền gần cả trăm triệu để lo chữa bệnh cho bà nhà. Nay lũ về cuốn hết hoa màu khiến gia đình càng trở nên khó khăn".

6-JPG-2596-1482491552.jpg

Trên con đường làng tiễn chị Thanh cùng đoàn thiện nguyện FPT ra về, bác Đức vẫn tỏ ra tiếc nuối với số lượng lớn hoa màu bị thiệt hại. Nhìn và chỉ tay về hướng cánh đồng trước mặt, giọng người đàn ông 58 trở nên lặng xuống, "nếu không có lũ, Tết năm nay nhà tôi đã có cái để thu hoạch, chăm lo đời sống tốt hơn".

7-JPG-1398-1482491553.jpg

Cùng ngày, được sự giới thiệu của chính quyền địa phương, đoàn thiện nguyện FPT đã ghé thăm gia đình anh Dương Hiển Nhân (24 tuổi, ngụ thôn Cẩm Phú 2, xã Điện Phong), người đã đã không may qua đời do bị nước lũ cuốn. 

Theo địa phương, khoảng 20h30 ngày 16/12, anh Nhân đến thăm người yêu ở xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn). Khi đi qua đập tràn thuộc thôn Đông Lãnh (xã Điện Trung), thanh niên bị nước cuốn mất tích. Ngay trong đêm, người thân và hàng chục người ở 2 xã Điện Phong và Điện Trung tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến 7h sáng 18/12, người dân mới tìm thấy thi thể anh Nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 200 m.

8-JPG-8861-1482491553.jpg

Gia đình anh Nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh trai hiện đã có gia đình, mẹ đã lớn tuổi thường xuyên bị bệnh nặng trong khi bố đã mất. Nhân trở thành điểm tựa về kinh tế chính trong gia đình. 

9-JPG-7616-1482491553.jpg

Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình, chị Thanh đã trao tặng số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình. Dịp này, người FPT chia thành ba nhóm để đến với bà con vùng lũ huyện Điện Ban, Duy Xuyên và Đại Lộc. Ở mỗi huyện, đoàn đã trao 300 suất quà cho hai xã, tổng cộng 900 suất quà cho 6 xã với tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Toàn tỉnh Quảng Nam có 531 ha lúa, 33 ha mạ, 3.770 ha hoa màu bị hư hại nặng, nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn. Thiệt hại về nông nghiệp nặng nề nhất với 109 m kênh mương bị hư hỏng, nước lũ gây bồi lấp 206 m3 đất các tuyến kênh, 4 đập bị 2 trạm bơm bị hư hỏng. Bên cạnh đó, 114 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập của huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình. Riêng đợt lũ từ ngày 14 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6 người thiệt mạng trong lũ…

Lắng nghe những chia sẻ của gia đình đồng nghiệp sau cơn lũ vừa qua:
>> Đoàn FPT dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn

 Việt Nguyễn

Ý kiến

()