Chúng ta

FPT thăm gia đình đồng nghiệp vùng lũ

Thứ bảy, 22/10/2016 | 12:59 GMT+7

Đoàn cứu trợ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đã ghé thăm gia đình đồng nghiệp Lê Thị Phương Tình, FPT Software Đà Nẵng và Đoàn Trần Lệ, FPT IS Hà Nội.

Chiều 19/10, đoàn cứu trợ đã thăm gia đình Lê Thị Phương Tỉnh, FPT Software Đà Nẵng chiều ngày 19/10. Nhà nữ nhân viên phần mềm nằm ở con hẻm nhỏ dẫn ra bờ sông xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

DSC-0099-JPG.jpg

Đoàn cứu trợ FPT trao quà cho bố mẹ đồng nghiệp Lê Thị Phương Tình, FPT Software.

Dù mưa rất to và nước dâng cao nhanh nhưng nhờ địa hình cao nên ngôi nhà vẫn an toàn trong lũ. "Nước lên nhanh, rút cũng nhanh, gia đình chỉ thiệt hai vài con vịt do lũ cuốn trôi rồi nhập chung bầy với các hộ khác nên tìm không được", cô Nguyễn Thị Thúy, 52 tuổi, mẹ Lê Thị Phương Tình, FPT Software Đà Nẵng, cho biết. 

Gia đình của Tình có hai chị em đều đi làm xa. Mẹ là giáo viên mầm non còn bố Lê Văn Tự 51 tuổi, bị bệnh nên chỉ có thể làm việc nhà. Thấy điều kiện kinh tế khó khăn, Công đoàn trường mầm non của cô Thúy đã hỗ trợ gia đình xây lại căn nhà kiên cố hơn. 

Đại diện đoàn, anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT HCM, và anh Ngô Anh Tuấn, Cán bộ CSR FPT, quyết định trao tặng số tiền mặt 5 triệu đồng cùng phần quà trị giá 250.000 đồng theo danh sách địa phương cung cấp. 

Ngoài gia đình Tình, chiều tối ngày 20/10, đoàn cứu trợ FPT còn tranh thủ ghé thăm nhà đồng nghiệp Đoàn Trần Lệ, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, công tác ở FPT IS. Nằm ở góc con sông La và bị chia cắt bởi một nhánh sông nhỏ, nên đoàn đã phải lội bùn một đoạn mới tiếp cận được gia đình bác Đoàn Ngọc Lâm, bố của Lệ.

DSC-0191-JPG.jpg

Anh Danh tận tay trao quà cho bác Lâm, bố của đồng nghiệp Đoàn Trần Lệ, FPT IS.

Theo lời bác Lâm, mưa to và nước sông lên nhanh nhưng trận lũ vẫn không gây thiệt hại cho gia đình. "So với trận lụt năm 2010 thì trận lụt năm nay không có sức tàn phá lớn. Nước chỉ bao vây xung quanh nhà và chia cắt mọi nẻo đường. Riêng gia đình nằm ở ven sông nên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để ứng phó nếu nước lũ tràn vào nhà", bác cho biết.

Nhằm động viên và chia sẻ những khó khăn với gia đình, đoàn FPT đã trao quà và số tiền mặt 2 triệu đồng cho bác Lâm. Hiện gia đình chỉ có hai ông bà sinh sống và gấp rút dọn dẹp lại nhà cửa, vườn tược.

Đợt này, FPT đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Báo Thanh Niên thực hiện Chương trình “FPT ngàn tấm lòng - hướng về miền Trung ruột thịt”. Chương trình đã trao tặng 3.000 phần suất quà cho bà con vùng lũ, tổng trị giá 730 triệu đồng.

Cùng xem lại chuyến thăm của đoàn FPT đến gia đình người thân đồng nghiệp:

>> Nghĩa tình người FPT dành cho bà con vũng lũ Hà Tĩnh

 Việt Nguyễn

Ý kiến

()