Chúng ta

'Cháu rất thích được đến FPT'

Thứ năm, 28/6/2012 | 14:55 GMT+7

Vui, hồi hộp, háo hức... là cảm xúc chung của các FPT Teen trong chương trình "Ngày đi làm cùng bố mẹ" diễn ra vào sáng 28/6 tại Hà Nội và TP HCM.
> FPT Teen háo hức 'Một ngày đi làm cùng bố mẹ' / FPT Teen dự định viết nhạc chế về Giáo sư Xoay

Đã có hơn 60 cháu tham gia chương trình trên cả hai miền, trong đó, Hà Nội là 40 cháu.

Tham gia chương trình, FPT Teen đã có nửa ngày để thăm nơi làm việc của bố mẹ cũng như được giao lưu với các lãnh đạo cao nhất của tập đoàn.

Các bé ngoài được xem phim cũng được tham gia các trò chơi đố vui có thưởng với chủ đề xoay quanh về FPT.

Chúng ta giới thiệu hình ảnh về chương trình sáng nay tại Hà Nội và TP HCM:

Các FPT Small làm thủ tục check in trong thời gian từ 8h đến 9h.

Các FPT Teen làm thủ tục check in trong thời gian từ 8h đến 9h. BTC đã chuẩn bị quà là các cuốn truyện bổ ích cùng áo đồng phục cho các bé.

Trước khi chương trình bắt đầu, các bé đã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với Giáo sư Xoay.

Trước khi chương trình bắt đầu, các bé đã tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với Giáo sư Xoay.

Ngày đi làm cùng Bố mẹ mở màn bằng tiết mục văn nghệ do chính các FPT Small biểu diễn.

Ngày đi làm cùng bố mẹ mở màn bằng tiết mục văn nghệ do chính các FPT Small biểu diễn.

Trong tâm trạng háo hức, FPT Small đều cảm thấy rất vui khi được đến nơi Bố mẹ làm việc hằng ngày.

Trong tâm trạng háo hức, FPT Teen đều cảm thấy rất vui khi được đến nơi bố mẹ làm việc hằng ngày.

Ngay sau tiết mục văn nghệ, các cháu đã được cô Đinh Vân Nam, Chánh Văn phòng FPT đưa thăm quan phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình. Anh Bình rất vui khi đây là lần đầu tiên, có nhiều trẻ con đến thăm phòng của anh như thế.

Ngay sau tiết mục văn nghệ, các cháu đã được cô Đinh Vân Nam, Chánh Văn phòng FPT, đưa đi tham quan phòng làm việc của Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình. Anh Bình rất vui khi lần đầu tiên có nhiều trẻ con đến thăm phòng của anh như thế.

Các bé nhận xét, vào thăm phòng của Chủ tịch HĐQT công ty giống như đi thăm Lăng Bác. Chỉ khác là Lăng Bác có hai cửa còn phòng của bác Bình chỉ có một cửa.

Các bé nhận xét: "Phòng bác Bình chẳng có gì chơi, nhất là chỉ có... một cửa".

Để hiểu rõ hơn về một số đơn vị trong công ty, FPT Small tiếp tục đến thăm tòa soạn báo VnExpress tại tầng 5 của tòa nhà.

Để hiểu rõ hơn về một số đơn vị trong công ty, FPT Teen tiếp tục đến thăm tòa soạn báo VnExpress tại tầng 5 của tòa nhà.

Trực tiếp xem các cô chú phóng viên, biên tập viên làm việc và giao lưu với các cô chú, bé nào cũng thấy rất thích.

Trực tiếp xem các cô chú phóng viên, biên tập viên làm việc và giao lưu với các cô chú, bé nào cũng thấy rất thích.

Qua lời kể của Bố mẹ về công ty, nhiều bé đã trả lời được câu hỏi của các cô chú VnExpress và nhận quà tặng lưu niệm từ tòa soạn.

Qua lời kể của bố mẹ về công ty, nhiều bé đã trả lời được câu hỏi của các cô chú VnExpress và nhận quà tặng lưu niệm từ tòa soạn.

Chuyến hành trình tiếp tục là đến thăm FPT Software tại tầng 6 của tòa nhà.

Chuyến hành trình tiếp tục là đến thăm FPT Software tại tầng 6 của tòa nhà. Các bé đều rất ngạc nhiên khi biết, những phần mềm chơi game, các công nghệ tiên tiến... đều do chính các cô chú FPT Software thực hiện.

Trong đó, các bé thấy thích thú hơn cả là phòng Art Studio, nơi trưng bày rất nhiều bức tranh biếm họa lãnh đạo và các ấn phẩm nội bộ của FPT Software như The Cucumber, Flash Eye...

Trong đó, các bé thấy thích thú hơn cả là phòng Art Studio, nơi trưng bày rất nhiều bức tranh biếm họa lãnh đạo và các ấn phẩm nội bộ của FPT Software như The Cucumber, Flash Eye...

Xem tiếp ảnh FPT Teen tham quan FPT tại đây.

Thanh Nga

Ý kiến

()