Chúng ta

Băng rừng, vượt đầm lầy đi hàn cáp trong đêm

Thứ hai, 25/9/2017 | 15:29 GMT+7

Để ứng cứu được tuyến cáp trục Bắc-Nam bị thiệt hại do cơn bão số 10, toàn bộ kỹ thuật viên Ban Quản lý và Phát triển đường trục đã làm việc không ngừng, vượt mọi khó khăn trong hơn 1 tuần sau bão.

DSC-3042-4644-1506316646.jpg

Do sự cố trải dài khắp 3 tỉnh Bắc Trung Bộ, nhân sự PMB phải dàn mỏng lực lượng tỏa đi các tuyến. Trưởng phòng Quản lý Vận hành (QLVH) Nguyễn Ngọc Trung (áo xanh đang đứng), luôn túc trực tại những điểm nóng để chỉ huy chiến dịch.

DSC-3025-6980-1506316646.jpg

Dù phải căng não để suy tính các bước tiếp theo cho chiến dịch, anh Trung vẫn phải thường xuyên đi đàm phán với người dân để họ không cắt tuyến cáp của FPT. Đã có lúc anh phải thốt lên: "Xin cô đừng cắt cáp, mấy ngày nay anh em chúng cháu đã khổ lắm rồi".

DSC-3116-3493-1506316646.jpg

Cả đội dường như không còn khái niệm thời gian. Cứ có sự cố là lên đường không cần biết là sáng sớm hay chiều muộn. "Nhiều hôm 15h ăn cơm trưa, 22h mới ăn cơm tối", anh Phan Thái Minh, Phó phòng QLVH, chia sẻ.

DSC-3060-1407-1506316646.jpg

Để tìm ra điểm cắt cáp, tổ đội gồm anh Phan Thái Minh và anh Nguyễn Đình Thi (được tăng cường từ chi nhánh Nam Định) phải đi dọc theo tuyến dò xét từng mét cáp một. Chính vì vậy chuyện phải băng rừng băng suối xảy ra thường xuyên.

DSC-3056-4655-1506316646.jpg

Nhiều đoạn đầm lầy, hàng chục cân đồ nghề phải mang theo như muốn kéo người lún sâu xuông bùn đất. Đó là chưa kể còn phải khua chân tạo tiếng động thật lớn để xua đuổi rắn rết.

DSC-3063-5076-1506316646.jpg

Trên người ai cũng đầy vết xước do phải luồn qua những bụi cây gai chằng chịt.

DSC-3089-1687-1506316646.jpg

Hàng rào dây thép gai cũng là thử thách khá khó khăn để vượt qua.

DSC-3111-7883-1506316646.jpg

Tìm được điểm cáp bị đứt, cả đội bắt tay ngay vào công việc.

DSC-3123-2003-1506316646.jpg

Đêm thì bật đèn, mưa thì che ô, công việc hàn nối vẫn diễn ra dù khó khăn đến đâu chăng nữa.

DSC-2935-7318-1506321467.jpg

Anh Nguyễn Sĩ Nghệ và anh Nguyễn Văn Đạt, Trung tâm Phát triển hạ tầng miền Bắc (INF), được tăng cường đến Kỳ Anh hỗ trợ PMB từ ngày 22/9. Không cần nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, các anh bắt tay ngay vào công việc. "Công việc của tôi thường chỉ trong khu dân cư, đây là lần đầu tiên tôi đi hàn cáp ngoài đồng ruộng. Có khó khăn hơn nhưng chúng tôi sẽ làm quen ngay thôi", anh Nghệ tâm sự.

DSC-2890-7725-1506321468.jpg

Cũng là nhân viên INF tăng cường vào Kỳ Anh, anh Nguyễn Hà Duy và anh Phạm Đình Dân lần đầu tiên phải đi công tác xa nhà. "Đa phần phải hàn giữa đồng ruộng, thi thoảng được ngồi trong chuồng gà là quý hóa lắm rồi", anh Dân nói vui.

Theo anh Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Ban đường trục, FPT Telecom, cơn bão số 10 gây ảnh hưởng đến tuyến cáp trục qua hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hiện tại công tác ứng cứu thông tin đang đi vào giai đoạn cuối. 

Ngọc Thắng

Ý kiến

()