Chúng ta

600 gia đình FPT Software trải nghiệm công việc làm phần mềm

Thứ ba, 13/12/2016 | 10:55 GMT+7

Bậc sinh thành và người thân của CBNV FPT Software sẽ có cái nhìn tường tận về những gì đang diễn ra bên trong công ty Phần mềm lớn nhất Việt Nam nhân sự kiện Ngày phụ huynh phía Nam.

Sự kiện tại TP HCM diễn ra ngày 18/12, tiếp nối Ngày phụ huynh 2016 của FPT Software sau hai chương trình tương tự tại Hà Nội (19/11) và Đà Nẵng (25/11).

Phần lễ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, số 240 đường 3 tháng 2, quận 10. Ban lãnh đạo Phần mềm FPT sẽ tri ân phụ huynh và trao giải thưởng “Bàn tay mẹ - Bờ vai cha - Ước mơ con bay xa”, cuộc thi viết do Ban Truyền thông FPT Software phát động nhằm hưởng ứng sự kiện Ngày phụ huynh của đơn vị, cho các tác giả phía Nam.

Nga-phu-huynh-fpt-1552-1481600252.jpg

Người thân được chia sẻ về công việc của các lập trình viên ngay tại khoang sản xuất. Ảnh: Thế Vinh.

Sau đó đoàn sẽ di chuyển về tòa nhà F-Town, trụ sở của FPT Software HCM ở khu công nghệ cao, quận 9. Tại đây, bậc sinh thành và người thân của CBNV FPT Software sẽ được tìm hiểu thực tế và trải nghiệm công việc hằng ngày của con em mình bên trong hai tòa nhà F-Town 1 và F-Town 2 – nơi đang thiết kế và lập trình những phần mềm cho đối tác là những tên tuổi khổng lồ trên thế giới, từ y khoa, truyền hình vệ tinh cho đến hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

“Mẹ ơi, con làm được!” là chủ đề của Ngày Phụ huynh năm 2016. Chủ đề với ý nghĩa tri ân các bậc sinh thành đã luôn luôn hỗ trợ, dõi theo con trên từng bước đường phát triển sự nghiệp. Thành công đạt được với tinh thần "We can make it!" của mỗi người chính là nhờ sự ủng hộ từ hậu phương vững chắc của bố mẹ.

Theo đại diện Ban tổ chức, không chỉ gửi thư mời, tuần qua, Ban Nhân sự đã hoàn tất việc gọi điện đến từng gia đình của CBNV để mời và xác nhận. Hiện tại, có khoảng 600 gia đình đã đăng ký tham gia chương trình.

Ngày Phụ huynh FPT Software lần đầu được tổ chức vào năm 2006. Người đưa ra ý tưởng là nguyên Chủ tịch FPT Software Nguyễn Thành Nam. Trong chuyến thăm phụ huynh của một CBNV qua đời, anh Nam ấn tượng mạnh trước hình ảnh thân nhân của cán bộ cảm động với sự quan tâm của công ty. Từ đó, anh nhen nhóm ý tưởng về một ngày mời tất cả phụ huynh của đơn vị đến gặp mặt lãnh đạo, tìm hiểu về nơi con mình làm việc và để CBNV thêm dịp nhớ đến công sinh thành của cha mẹ.

Theo truyền thống của đơn vị, cứ năm chẵn, Ngày Phụ huynh sẽ tổ chức gặp mặt, còn năm lẻ thường gửi thiệp tới các bậc sinh thành.

Nguyên Văn

Ý kiến

()