Chúng ta

32 thí sinh thi Trạng chỉ còn 6 người sau một ngày thi

Thứ ba, 17/10/2017 | 19:12 GMT+7

Hai vòng thi căng thẳng diễn ra trong vỏn vẹn một ngày, các thí sinh thi Trạng FPT 2017 đã phải trổ hết tài năng để được là người có mặt trong vòng thi cuối cùng diễn ra vào ngày mai, 18/10.

DSC-3789-6259-1508241435.jpg

8h30 sáng 17/10, 31 thí sinh thi Trạng FPT 2017 có mặt tại sảnh tầng 13 tòa nhà FPT 17 Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) để bước vào ngày thi vô cùng quan trọng. Các thí sinh được chia vào 5 nhóm và thực hiện bài thi theo nhóm.

DSC-3764-5286-1508241435.jpg

Màn khởi động là phần chơi đặt tên và slogan cho nhóm. Nhiều cái tên vô cùng thú vị đã được đặt ra như: Liên minh huyền thoại; Ru bic; 4 chấm 1; Legend; Hợp lực.

DSC-3879-7655-1508241435.jpg

Đúng 9h, phần thi thứ nhất mạng tên "Tư duy chiến thuật" chính thức bắt đầu. Các đội sẽ phải đóng vai những nhà lãnh đạo quân sự xây dựng và phát triển quân đội sau đó thực hiện những yêu cầu của Ban Giám khảo (BGK) như tấn công, phòng thủ, chiếm đất...

DSC-3880-4137-1508241436.jpg

Phần thi năm nay về cơ bản giống như năm trước, chỉ khác một số chi tiết về bản đồ như điều kiện của vùng đất, hướng di chuyển các đội được phép thực hiện để nhóm chơi phải thể hiện được tư duy bao quát cả kỹ thuật (micro) và chiến thuật (macro).

DSC-3829-7836-1508241436.jpg

Đường đi nước bước được tính toán vô cùng chặt chẽ nhưng phải đảm bảo về thời gian (3 phút cho một lượt chơi).

DSC-3892-9228-1508241436.jpg

Các đội chơi có quyền được liên mình với nhau để cùng có lợi.

DSC-3860-9130-1508241436.jpg

Chiến thuật "do thám" đội bạn cũng được áp dụng triệt để.

DSC-3904-9865-1508241436.jpg

BGK sẽ theo dõi sự thể hiện và đóng góp của từng thành viên trong mỗi đội để đưa ra được đánh giá chính xác và khách quan nhất.

DSC-3895-3728-1508241436.jpg

Tình hình "chiến sự" vô cùng căng thẳng, các đội giành giật từng vùng đất. Nhiều đội đã lật ngược tình thế chỉ sau một lượt điều quân khôn khéo.

DSC-3925-1633-1508241436.jpg

Sau 2 tiếng rưỡi thi đấu căng thẳng, cuối cùng nhóm số 5 đã giành được chiến thắng chung cuộc với chiến thuật vô cùng độc đáo: Hòa bình để chiến thắng (chỉ cố thủ ở vùng đất của mình và không phát động những đợt tấn công nếu thấy không cần thiết).

DSC-3999-7123-1508241436.jpg

16 thí sinh xuất sắc được BGK chọn ra bước vào phần thi tiếp theo vào buổi chiều mang tên "Tư duy lãnh đạo".

DSC-4066-5867-1508241436.jpg

16 thí sinh lại được chia ra thành 3 nhóm thảo luận và thuyết trình về cùng một chủ đề: Chiến lược và hành động để FPT trở thành người tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

DSC-4086-6428-1508241436.jpg

Với nhiều cách trình bày và phân tích khác nhau nhưng chung quy lại các đội đều gặp nhau ở một vấn đề chung đó là: Nguồn lực 4.0. Con người là cốt lõi của sự thành công, chính vì vậy việc đào tạo, tìm kiếm, thu hút nhân lực chất lượng cao được xem là khâu quyết định để FPT trở thành người tiên phong.

DSC-4146-8365-1508241436.jpg

Phần tranh luận vô cùng sôi nổi, nhiều câu hỏi phản biện rất "đắt" đã được đưa ra để mọi người cùng đi tới tận cùng vấn đề.

DSC-4191-9790-1508241436.jpg

Sau 15 phút hội ý, BGK đã đưa ra quyết định chọn 6 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục vào vòng thi cuối cùng đối mặt với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn và sáng 18/10.

Chị Trịnh Thu Hồng, Trường ban Nhân sự FPT, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: Năm nay chất lượng thí sinh khá đồng đều nên BGK rất khó khăn trong việc chọn ra được những thí sinh xuất sắc. Sáu thí sinh bước vào vòng cuối cùng hội tụ được đầy đủ các tiêu chí chọn lựa nhân sự làm lãnh đạo mà tập đoàn đề ra. Chị Hồng cũng tặng các bạn thí sinh một lời khuyên trước khi vào vòng thi cuối cùng: "Hãy coi đây là một cuộc đối thoại mở giữa những con người FPT luôn khát khao về một FPT tiên phong, một FPT toàn cầu".


Nguyễn Thắng

Ý kiến

()