Nhiều học sinh thích thú gói bánh chưng. |
Đây là lần đầu tiên các em học sinh gói bánh chưng nên ai cũng chăm chú theo dõi hướng dẫn, tỉ mẩn chọn từng chiếc lá, chọn miếng thịt ngon để gói được chiếc bánh chưng chắc tay, vuông vắn. Em Trần Anh Vũ, học sinh lớp 9B trường THCS Lê Quý Đôn, chia sẻ: “Tết năm nào nhà em cũng gói bánh chưng nhưng đây là lần đầu tiên em tự tay gói bánh. Khó nhất là cắt lá sao cho không bị dập và cân bằng giữa lượng thịt, đỗ, gạo”.
Cùng tâm trạng háo hức như Vũ, em Hoàng Hiền Anh, lớp 9A3 trường THCS Gia Thụy, bộc bạch: “Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ khi được làm bánh cùng với các bạn, đặc biệt là các bạn nam khéo tay”.
Dù là một chiếc bánh chưng chưa đẹp mắt nhưng vẫn được các em trân trọng và mang về tặng người thương yêu trong gia đình. “Ở nhà em thường bị ngăn cản không cho làm vì bố mẹ sợ gói xấu. Được tự tay gói 2 chiếc bánh, em sẽ đem về tặng mẹ như một món quà yêu thương nhân dịp Tết đến và tự thưởng cho bản thân”, Nguyễn Ngọc Hải, một học sinh ở thủ đô, háo hức.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình "Lạt mềm buộc chặt yêu thương 2016" do trường THPT FPT tổ chức. Theo đó, mỗi học sinh được học các bước cơ bản như chọn lá, gập lá, cắt, gấp lá, cân đối nguyên liệu gạo nếp, đậu xanh, nhân thịt để tự tay gói một chiếc bánh chưng bằng khuôn.
Thạch Anh
Ý kiến
()