Chúng ta

World Cup - đâu chỉ 'nóng' trên sân cỏ

Thứ năm, 10/7/2014 | 10:41 GMT+7

Cup C1 "diễn" suốt nhưng độ "hot" không thể bì với World Cup. Bốn năm mới có một lần nên giải bóng đá lớn nhất thế giới "nóng" ở nhiều góc độ, thay vì ở nhà thì tập trung ra quán, vừa nhậu vừa xem và tiếp theo đó là những hệ quả khó lường.
> Em và World Cup / Đừng bắt chàng phải chọn

Cup C1 "diễn" suốt nhưng độ "hot" không thể bì với World Cup. Bốn năm mới có một lần nên giải bóng đá lớn nhất thế giới "nóng" ở nhiều góc độ, thay vì ở nhà thì tập trung ra quán, vừa nhậu vừa xem và tiếp theo đó là những hệ quả khó lường.
> Em và World Cup / Đừng bắt chàng phải chọn

- Cô có chuyện gì hay sao ạ? Cháu thấy cô không được vui.

Một đứa vô duyên, thích xen vào chuyện người khác là tôi đã không thể không hỏi trước vẻ u buồn của cô tạp vụ mấy ngày hôm nay.

- Không, không có gì đâu cháu!

- Vâng, không có gì thì tốt rồi ạ. Cháu còn ít giấy đã sử dụng, lát nữa cô lên lấy để bán nhé.

- Ừ, cô cảm ơn. À! Cho cô hỏi một chút được không?

- Có chuyện gì vậy cô?

- Xem đá bóng thì có mất tiền không cháu?

Tôi cười và trêu cô:

- Có chứ ạ! Mất tiền mua TV, lắp mạng, điện nước...

- Không, ý cô là nhiều tiền cơ.

- Cô nói rõ được không? Cháu chưa hiểu lắm ạ.

- Ý cô là mất rất nhiều tiền ấy.

 Tự dưng, tôi thấy mắt cô đỏ hoe.

- Có chuyện gì hả cô? Cũng có thể ạ.

- Cháu đừng nói với ai nhé, mấy ngày nay cô mất ăn mất ngủ. Người ta đến nhà đòi 200 triệu, nói là thằng con trai cô thua bóng gì đó. Cô cũng không hiểu. Cô không biết nó đang ở đâu nữa, nó chỉ gọi điện khóc lóc xin lỗi rồi bảo trả cho nó rồi sau này nó sẽ trả lại. Giờ mà về người ta đánh nó chết mất. Nông dân như bọn cô lấy đâu ra số tiền to thế hả cháu?

- Dạ… cháu hiểu - Tôi ngập ngừng.

Tôi không phải là đứa cuồng "bóng bánh" nhưng xem đủ để biết tình hình và cũng có đội bóng yêu thích. Mùa World Cup năm nay, chuyện đá bóng của các đội quá nhiều bất ngờ. Và tôi biết, con trai của cô tạp vụ đã làm gì để gây ra hậu quả như vậy.

Chuyện của cô tạp vụ, tôi "cố tình" quên vì dù thương và thông cảm, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gom giấy vụn cho cô bán lấy thêm ít tiền và những nụ cười, câu chào chia sẻ công việc cùng cô.

Rồi một ngày đẹp trời, nghe điện thoại của con bạn thân. Tưởng nó sẽ rủ đi ăn uống như mọi lần nhưng không phải...

- Mày, cho tao vay 20 triệu.

- Đùa tao à? Lương được mấy đâu, chưa hết tháng đã hết tiền, lấy đâu ra 20 triệu? Mà mày lấy tiền làm gì nhiều vậy?

- Trời ơi là trời, tao đi chết đây. Người ta đang đến phá tung cái nhà trọ rách nát của chị gái tao, còn đánh anh rể nữa. Trong chiều nay mà không trả cho nó 300 triệu thì nó giết anh ấy mất. Nó vẫn đang ở đấy, còn 20 triệu nữa thôi. Mày cố giúp đi?

- Cái gì? 300 triệu mà nói nhẹ như 300 nghìn, 20 triệu mà làm như 20 nghìn vậy? Mà bị làm sao?

- Trời ơi là trời, chả biết Tây Ban Nha, Anh gì gì đấy? Vỡ nợ.

- Kêu trời ít thôi, không thấu đâu. Lại bóng? Lại World Cup?

- Nó sắp đánh chết anh ấy rồi, còn chị, còn con Tít nữa.

Dập máy lạnh ngắt. Biết làm sao bây giờ? Bỏ thì thương, vương thì quá tội. Hẳn là anh ấy nghĩ “làm giàu không khó”.

"Kèo" Đức với Pháp, 7h mở điện thoại có đến gần 30 cuộc gọi nhỡ. Ngáp ngắn, ngáp dài:

- Khỉ gió, mày gọi gì sớm và ầm ĩ lên thế. Tao không để chuông.

Đầu dây bên kia là tiếng nấc không ngừng.

- Sao đấy hả? Nói xem nào?

- Sang đưa tao đi coi thi. Mất xe rồi?

- Sao lại mất xe? Để đâu mà mất?

- Cả xóm trọ có 4 cái xe, mất tất rồi. Đêm qua mưa, chúng nó cậy cổng. Mấy ông uống bia xem bóng xong lăn ra ngủ, chúng nó lấy hết rồi.

Và cũng có thể là chưa hết, vì còn nghe nói có mấy vụ nhảy cầu, nhảy lầu, biến mất nữa cơ mà. Bóng đá không chỉ thi đấu trên sân cỏ mà còn "nóng" trên nhiều sân khác nữa rồi.

Vũ Thảo

Ý kiến

()