Chúng ta

Tư duy vụ lợi

Thứ tư, 15/11/2017 | 09:35 GMT+7

Muốn có một người bạn, trước hết mình phải là một người bạn.

Là tâm lý khi có việc gì, gặp gỡ ai đó việc đầu tiên là nghĩ xem có lợi gì không, tệ hơn là có cửa gì để tận dụng không... có thì quan tâm, không thì thôi.

Chẳng hạn khi gặp một bạn cũ, ngoài vài thăm hỏi thông thường, ta thường quan tâm những việc không thuộc lĩnh vực quan hệ cá nhân nhiều (công việc, vị trí, tình trạng kinh tế,...).

Là lẽ thường, ai cũng thế.

Trong những lần thăm hoặc gặp ai đó, có bao nhiêu lần chỉ đơn giản là để gặp gỡ, thăm hỏi, quan tâm mà không phải vì những lý do như: có chút việc nhờ, hoặc không đến sợ người ta nói, hoặc vì những lý do nào đó khác?

Khi gặp một người mới quen, có bao nhiêu lần xin số điện thoại mà chỉ đơn giản là do đó là một người vui vẻ, hoà nhã, thú vị mà không phải do ý nghĩ là sẽ có lúc phải nhờ đến.

Vụ lợi không hẳn xấu, nhưng nếu không có những lúc làm việc gì đó, gặp gỡ ai đó hoàn toàn không vụ lợi; chỉ vì quan tâm; chỉ vì việc đó nên làm; không cần hỏi tại sao, thì cuộc sống đơn giản chỉ còn là sự lợi dụng lẫn nhau.

Muốn có một người bạn, trước hết mình phải là một người bạn.

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()