Chúng ta

Thâm thúy như VTV

Thứ tư, 1/6/2016 | 08:58 GMT+7

Theo tôi, VTV đã rất khéo léo trong việc khai thác đề tài "share có ý thức" với việc dàn dựng một người hùng của dư luận 'tay đôi' với cơ số người có hiểu biết về truyền thông. Sau sự dàn dựng này ta thấy điều gì?

Người hùng, dù thân cô thế cô, nhưng chắc chắn sự dũng cảm và chính trực sẽ chiến thắng. Ai thắng trong lòng dân sẽ là đại diện cho tiếng nói của nhân dân, tượng trưng cho nguyện vọng của nhân dân. Tức "đừng im lặng", tức "quyền tự do ngôn luận".

Hình ảnh hiếu chiến đầy áp đảo, không nhượng bộ của ông Hồng Thanh Quang đại diện phần nào cho "những vị cầm quyền".

Hình ảnh ông tiến sĩ tâm lý đại diện cho những người bằng cấp giáo điều nhưng thiếu thực tế.

Nếu hình ảnh số hai và số số không tạo dựng thành công thì chắc dư luận sẽ ko lên tiếng bảo vệ người hùng Phan Anh. Nên nhớ, VTV đã chọn đúng người cho mỗi vai diễn trong kịch bản.

Nhưng sự việc đã lắng, tại sao VTV lại tung ra chương trình này? 

Có lẽ VTV muốn gợi lại cho những người có trách nhiệm nhớ, rằng các anh nợ dân câu trả lời thỏa đáng, nhưng sợ bị 'gõ đầu' nên khai thác chủ đề khéo léo như thế! 

Phe kia đã đấu đá giúp Phan Anh làm tốt vai trò người hùng của mình, làm nổi bật được nguyện vọng của nhân dân, và chương trình giúp người dân có ý thức hơn khi share điều gì đó.

Sự khôn khéo trong truyền thông là kịch bản và những diễn viên tròn vai.

>> Chuyện hiếm thấy - khi có Obama

Trương Thanh Huyền

Ý kiến

()