Chúng ta

Sinh viên tình nguyện

Thứ ba, 7/7/2015 | 10:17 GMT+7

Mình vốn luôn ủng hộ các hoạt động cộng đồng, luôn khuyến khích hai con gái tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng trong khả năng có thể. Nhưng cũng luôn dặn các con: Trước hết phải biết lo cho chính bản thân mình rồi mới có thể lo cho cộng đồng hay giúp đỡ người khác.

Đợt nóng hồi tháng 5, mình đã tìm hiểu mấy thông tin về sự nguy hiểm khi nhiệt độ ngoài trời cao hơn 40 độ. Không đơn giản chỉ là choáng váng hay ngất xỉu rồi thôi. Hậu quả có thể là bại não và tử vong nếu bị say nắng trong điều kiện nhiệt độ quá cao.

Mấy hôm rồi lại tràn ngập hình ảnh các cháu sinh viên tình nguyện đứng làm hàng rào để phân luồng giao thông tại các điểm thi 2 trong 1. Mấy hôm đó cực nóng, nhiệt độ ngoài trời lúc 4-5h chiều là trên 40 độ C, mặt đường 50-60 độ C. Đấy là điều kiện vô cùng nguy hiểm cho sức khoẻ con người.

Không hiểu các nhà tổ chức có nghĩ đến hậu quả có thể gây ra không? Trong hàng vạn sinh viên tình nguyện nếu xảy ra chuyện không đáng có với một vài cháu thôi thì sao?

Mình vốn luôn ủng hộ các hoạt động cộng đồng, luôn khuyến khích hai con gái tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng trong khả năng có thể. Nhưng cũng luôn dặn các con: Trước hết phải biết lo cho chính bản thân mình rồi mới có thể lo cho cộng đồng hay giúp đỡ người khác.

Có bố mẹ nào chấp nhận để con mình tham gia hoạt động như trong ảnh dưới đây? Dù với bất cứ mục đích gì?

SVTN-9592-1436238177.jpg

Lợi dụng người khác, dù với mục đích cao quý nhất đã là xấu. Lợi dụng nhiệt huyết của các cháu, bất chấp hệ quả thì là tội ác.

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()