Chúng ta

Phiếm luận về nắng Hà Nội

Thứ sáu, 24/4/2015 | 10:17 GMT+7

Đến Hà Nội dịp này, ai mà chẳng biết đến bánh canh ghẹ 69 và chiếc bikini rách.

Mấy hôm nay Hà Nội nắng. Phi ngựa sắt ngoài đường mà không thể tìm thấy bóng mát của cây xanh. Tôi chợt nhớ ra cây bị chặt hết rồi. Tôi thầm ước ao dãy cây mỡ, à quên cây vàng tâm kia mau lớn nhanh để Hà Nội lại xanh mát như xưa.

Đưa mắt tìm nhanh xem có quán máy lạnh nào bên đường để tìm nơi nạp năng lượng cho mình, tôi phát hiện quán Bánh canh ghẹ 69 và vội lao vào chiến ghẹ…

Sau khi tráng miệng 3 bát đặc biệt ghẹ cả con, thật căng da bụng chùng da mắt và thèm đi tắm. Tôi chợt thấy thông tin khuyến mại free từ công viên nước Hồ Tây, phi đến, trèo lên, hở ra, chụp, thật là thích thú. Tiếng ồ lên hoang dã xung quanh tôi, hàng trăm máy ảnh chĩa vào, tôi thấy mình tỏa sáng không khác gì Ngọc Trinh.

Chụp chán chê, các nam thần phi vào tôi, giằng xé, rách nát, tan hoang, trống huếch trống hoác. Đau đớn lắm thay bikini rách. Văng vẳng bên tai, tiếng loa chát chúa “BQL hoàn toàn không có lỗi. Việc cô gái bị rách bikini do chất lượng của nhà sản xuất…”.

Sử sách chép lại rằng:

Hè năm Mùi, vỡ trận bể bơi

Lỗi không phải do bác chủ tịch “thay cỏ” chặt cây

Lỗi không phải do bánh canh 69 bán rẻ

Lỗi không do công viên nước free

Lỗi không do nhà sản xuất bikini chất lượng kém

Chỉ tại quá nắng mà thôi!!!

Bùi Đăng Quỳnh

(Bài viết có sự giúp sức của các bạn tôi)

Ý kiến

()