Chúng ta

Phái mạnh

Thứ hai, 12/3/2012 | 09:06 GMT+7

Đàn ông là phái mạnh? Tôi chẳng tin.

Tôi có một người bạn học cùng lớp phổ thông. Anh học rất giỏi, được cử đi nước ngoài. Về nước, anh làm trong một cơ quan danh giá. Mẹ anh lúc ấy đã rất yếu, nhưng đầy tự hào về con trai mình. Bà nghĩ, giờ nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng.

Rồi anh có một quyết định sai lầm và trượt dài trong sự nghiệp. Gia đình anh tan vỡ. Bạn bè hết lòng giúp đỡ nhưng anh không tự đứng lên được. Thất nghiệp, không gia đình, gần 50 tuổi anh lại về với bố mẹ.

Tôi đến thăm anh. Bố anh thất vọng nằm liệt giường. Nhưng thật ngạc nhiên là mẹ anh như trẻ lại, nấu cơm cho chúng tôi ăn, chuyện trò vui vẻ. Lựa lúc thuận lợi, tôi hỏi cô: "Sao dạo này cô khỏe thế? Cô chữa ở đâu vậy?". Bà trả lời: "Không đâu cháu ạ, có lúc cô đã tưởng chết rồi. Nhưng bây giờ cô không được chết. Cô chết thì ai sẽ nuôi H (tên bạn tôi) hả cháu!".

Vậy thì ai mới là phái mạnh?

"Anh là điểm tựa cuộc đời

Là bờ vai em dựa mỗi khi chống chếnh"

Những lời có cánh ấy từ đâu ra? Chẳng phải chính chị em thủ thỉ và tiếp thêm cho cánh đàn ông chúng ta sức mạnh?

Nếu được, hãy cám ơn chị em!

You gave me love and helped me find the sun

And everytime that I was down

You would always come around

And get my feet back on the ground

 Nguyễn Thành Nam

Ý kiến

()