Chúng ta

Người xin việc và kẻ ăn mày

Thứ sáu, 21/8/2015 | 15:49 GMT+7

Nếu muốn tìm việc, hãy cho nhà tuyển dụng biết bạn có tài năng gì, làm được những gì. Hoặc bức thiết hơn, hãy tới những nhà hàng hỏi xem họ có cần người rửa bát, dọn bàn, bưng bê, bốc vác. Nếu anh ấy làm như thế, tôi tin là con anh ấy sẽ không thể đói vì thiếu sữa.

Gần đây, dư luận ồn ào về việc một thanh niên xin việc bằng cách đứng giữa đường với tấm biển trên tay, viết rằng: “Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con. Bạn cần tuyển tôi, liên hệ...".

Trước tiên, phải nói thật là tôi không thích lắm cái từ “xin việc” mà chúng ta vẫn quen dùng. Bởi bản chất của vấn đề này không phải là “xin - cho”, mà đó là quan hệ “cung - cầu”. Tôi có khả năng lao động, anh lại đang cần tuyển lao động, chúng ta gặp nhau, ngã giá, đồng ý. Xong! Tôi cần anh, anh cũng cần tôi. Không ai cho, và cũng không ai xin cái gì cả!

Từ “xin việc” chỉ đúng khi ai đó, nhờ mối quan hệ thân thiết nào đó để có được một công việc nào đó, mà nếu bình thường, nếu không nhờ quan hệ, thì anh ta không bao giờ tự ngồi vào được vị trí đó. Liệu có phải vì thế mà từ “xin việc” lại được người Việt ta quen dùng?

Quay trở lại với người thanh niên đứng đường với tấm biển trên tay. Đó là hình thức kiếm việc không mới, bởi trên thế giới đã nhiều người sử dụng. Nhưng tôi muốn nói đến những điều ghi trên tấm bảng.

Nếu người thanh niên đó muốn tìm việc, anh ta phải ghi rõ mình muốn tốt nghiệp trường nào, năm nào, ngành gì, có kinh nghiệm gì, sở trường, sở đoản gì, và cần một công việc như thế nào. Nhưng không, anh ta lại kể lể rằng anh ta có con, và muốn tìm việc để mua sữa cho con. Bởi thế, tôi thấy anh ấy giống một kẻ ăn xin hơn là một người đang đi tìm việc. Chỉ có ăn xin mới kể lể những khó khăn, bất hạnh của mình với người đi đường để cầu mong bố thí.

Nếu muốn làm ăn xin, hãy đội nón mê, mặc áo quần rách nát, làm mặt mũi sây sát, vẩy phẩm đỏ, băng bó chân tay, và nằm dài ra ngoài đường, tôi tin, anh ta sẽ kiếm đủ (hoặc thừa) tiền mua sữa cho con.

Nếu muốn tìm việc, hãy cho nhà tuyển dụng biết bạn có tài năng gì, làm được những gì. Hoặc bức thiết hơn, hãy tới những nhà hàng hỏi xem họ có cần người rửa bát, dọn bàn, bưng bê, bốc vác. Nếu anh ấy làm như thế, tôi tin là con anh ấy sẽ không thể đói vì thiếu sữa.

Đừng biến mình thành một người ăn xin khi tìm việc! Và đừng tìm việc theo cách của một người ăn xin!

>> Đứng đường xin việc sao phải nhục

Đinh Long

Ý kiến

()