Chúng ta

Ngày sinh nhật

Thứ bảy, 10/8/2013 | 07:47 GMT+7

Hắn không nói được gì nữa vì nghẹn ngào. Bố mẹ đã già rồi vẫn còn phải vất vả lo cho hắn.

Hôm nay sinh nhật hắn. Rất nhiều bạn bè chúc mừng qua điện thoại hoặc Facebook. Mọi năm bố mẹ cũng gọi điện chúc mừng, cả ngày dương lịch lẫn ngày âm lịch. Nhưng năm nay bố mẹ không gọi. Hắn thấy buồn lắm.

Đợi đến tối không thấy gì, hắn quyết định gọi về nhà, định bụng nói vài câu cho bớt tủi thân. Vừa có tín hiệu trả lời, hắn đã nghe giọng khàn khàn của mẹ hắn. Thì ra mẹ ốm mấy hôm nay mà hắn không biết.

Hắn vô tâm quá rồi, hắn khóc. Ảnh: Internet

Hắn vô tâm quá rồi, hắn khóc. Ảnh: Internet.

- Sao mẹ cứ làm nhiều làm gì cho ốm ra? - Giọng hắn trách mẹ mà đã run run.
- Mẹ phải làm còn tiết kiệm tiền cưới vợ cho cậu chứ, nhà còn mỗi mình cậu thôi.
- Chuyện đó bố mẹ lo làm gì, cứ để con khắc lo.
- Cậu đã có gì trong tay đâu. Cậu sắp 30 rồi phải tính dần đi chứ. Mà bố mẹ cũng phải làm có cái tiết kiệm phòng thân lúc về già nữa.

Hắn không nói được gì nữa. Hắn nghẹn ngào. Bố mẹ đã già rồi vẫn còn phải vất vả lo cho hắn. Nhớ dáng mẹ lom khom, nhớ khuôn mặt cha khắc khổ với những giọt mồ hôi. Hắn vô tâm quá rồi, hắn khóc...

Ngọc Tiên

Ý kiến

()