Chúng ta

Làm người thứ ba mất nhiều hơn được

Thứ bảy, 20/4/2013 | 10:23 GMT+7

Người thứ ba vô tình hay cố ý chen chân vào một gia đình (dù đang bên bờ vực thẳm) thì thứ mà họ nhận được từ tình yêu vụng trộm vẫn ít hơn những gì mất đi.

Cái họ nhận được có thể là tình yêu nồng cháy, lời nói bóng bẩy đầy yêu thương và sự chăm sóc, chiều chuộng trong giới hạn của nửa kia dành cho mình. Chừng ấy “được” vẫn không thể khỏa lấp hết những cái “không” mà họ gặp phải.

Làm người thứ ba, họ không được tự do công khai đi cùng với người mình yêu thương đến những nơi đông người. Họ phải lén lút tìm những chỗ kín nhất, ít người qua lại nhất để tâm sự. Và trong những lần ấy, họ nơm nớp lo sợ bị bắt gặp, bị theo dõi, đánh ghen...

Làm người thứ ba, họ không được đăng những tấm hình thể hiện tình yêu thương lên trang cá nhân cho bạn bè, người thân chiêm ngưỡng.

Làm người thứ ba, họ không được phép la toáng lên khi thấy hình gia đình của người kia được đăng công khai ở đâu đó.

Làm người thứ ba, họ không được gọi điện, nhắn tin cho người mình yêu thương bất cứ lúc nào.

Làm người thứ ba, họ không có người ấy ngay bên cạnh những lúc cô đơn, yếu đuối, đau khổ đến tận cùng.

Làm người thứ ba, họ không được tự do nắm tay, quàng vai, bá cổ, nũng nịu hay giận dỗi chốn đông người.

Làm người thứ ba, họ không được dẫn người ấy về giới thiệu với gia đình, dòng họ và bạn bè.

Người thứ 3 sẽ phải chịu những thệt thòi. Ảnh: Internet.

Người thứ ba sẽ phải chịu những thệt thòi. Ảnh: Internet.

Làm người thứ ba, họ không có những đêm ngon giấc vì những suy tư, tính toán, dằn vặt, đấu tranh trong tư tưởng và đau khổ trong lòng.

Làm người thứ ba, họ không được ghen cho dù nhìn thấy người mình yêu đang ôm ấp một người khác.

Làm người thứ ba, họ không được công khai nói những câu yêu thương.

Làm người thứ ba, họ không được mọi người ủng hộ, kể cả gia đình bên người ấy và gia đình của chính mình.

Làm người thứ ba, họ không được thoải mái kể về người ấy với bạn bè, dù là kể với người bạn thân nhất.

Làm người thứ ba, họ không còn sự tự do, vô tư vui đùa như trước đây mà thay vào đó là sự u sầu, đầy mệt mỏi nơi khóe mắt.

Làm người thứ ba, họ không còn sự nhanh nhẹn, tinh tường, tự cao, tự đại của một người độc thân đầy kiêu hãnh.

Làm người thứ ba, họ không được đòi hỏi nhiều thứ từ người ấy: Thời gian, sự quan tâm, sự bình đẳng...

Làm người thứ ba, họ không thể kéo thời gian quay ngược lại, chỉ có thể nhìn thời gian chầm chậm trôi và tuổi xuân của mình qua đi một cách nhanh chóng, lãng phí vì trót yêu người có gia đình.

Làm người thứ ba, họ không thể bịt kín hết được những câu xỉ vả, những cái nhìn khinh bỉ, không thiện cảm của thế gian dành cho mình.

Làm người thứ ba, họ không thể cứu vãn được vinh dự của gia đình, dòng tộc vì một đứa con, đứa cháu có hành động sai trái là chen ngang vào gia đình người khác.

Làm người thứ ba, họ không được một ngày bình yên.

Làm người thứ ba, họ không phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối từ miệng của người ấy.

Làm người thứ ba, họ không được yêu cầu người ấy ở bên cạnh suốt ngày này sang ngày khác dù đang nằm viện, không có người đút từng muỗng cháo, viên thuốc, chườm khăn lạnh khi bị sốt cao.

Làm người thứ ba, họ không được xếp hàng thứ nhất, chỉ đứng hàng thứ hai sau gia đình của người ấy.

Cuối cùng, làm người thứ ba, họ khó thoát khỏi vòng vây của pháp luật vì vi phạm chế độ một vợ một chồng.

Tuyết Mai

Ý kiến

()