Chúng ta

Không bao giờ là vô nghĩa

Thứ năm, 18/12/2014 | 16:15 GMT+7

Người ta nói thật bất hạnh khi người mới bắt đầu yêu không tin đó là tình yêu đích thực. Tôi nghĩ sẽ chỉ thật bất hạnh khi người đang được yêu vẫn không tin đó là tình yêu đích thực. 

Khi chớm bước chân vào tình yêu, bạn có quyền băn khoăn, có quyền đặt ra cho mình những câu hỏi để quyết định có nên đi tiếp không. Nhưng khi đã chạm chân và đi một quãng đường dài mà vẫn không nguôi đặt câu hỏi thì giống như đoạn đường trước đó là vô nghĩa…

Hằng ngày, trên Facebook của tôi luôn ngập tràn những câu chuyện về tình yêu. Người cô đơn thì luôn đặt câu hỏi: "Bao giờ thoát khỏi kiếp FA (Forever Alone)?”. Người may mắn có được tình yêu thì đầy xót xa, đau đớn và muốn được giải phóng. Họ luôn nói rằng đó chưa phải là tình yêu đích thực. Đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, là cơn gió heo may mà thôi. Họ phải thêm nhiều trải nghiệm, khám phá nữa. Phải bao nhiêu cơn gió cho đủ khi chưa kịp cảm nhận cái lạnh giá thấm sâu vào lớp da, chưa kịp hiểu rằng có cảm giác lạnh đã là hạnh phúc…

Tôi có một đứa em họ rất lạ. Số lần nó chia tay và yêu người khác, tôi không nhớ nổi, nhưng lần nào nó cũng khẳng định khi chuẩn bị yêu tiếp: "Đây là tình yêu đích thực rồi. Em sẽ lấy anh ấy”. Và rồi tình yêu ấy lại tan đi, nó lại mải mê với những cuộc hẹn hò mới. Nhưng có sao đâu, cứ yêu như thể đó là tình yêu duy nhất trong cuộc đời cũng đủ khiến thời gian để yêu chưa bao giờ lãng phí.

Bỏ lại những nhịp sống ồn ào náo nhiệt, những câu chuyện hẹn hò tuổi trẻ, tôi trở về thăm bố mẹ trong một ngày giông bão. Công việc của tôi có chút trục trặc. Những mối quan hệ sặc mùi sáo rỗng. Người đàn ông tôi yêu - có đôi lúc xa lạ, xa lạ vì đứng trước người đó không đủ khiến mình yên tâm để gục đầu khóc. Tôi thấy cô đơn giữa những thứ xung quanh mình… Tôi chỉ muốn nhìn thấy mẹ. Phải, giống như cái phao bấu víu cuối cùng. Mẹ vẫn ở đây, nhìn tôi trìu mến và chải tóc cho tôi:

- Con đã từng nghĩ, nếu con được lựa chọn khác đi, có thể con sẽ lấy một người khác. Một người ít ra sẽ không khiến con mỗi lần vấp là chạy về nhà mẹ khóc tu tu nữa…

- Hãy nghĩ rằng sự lựa chọn của con là tốt nhất. Khi con yêu một ai đó, thì đó chính là tình yêu đích thực rồi. Và cho dù con có lựa chọn khác đi, mẹ tin vẫn sẽ có ngày con trở về bên mẹ những lúc khó khăn. Vì khi chúng ta yếu đuối, luôn cần nhiều hơn tình yêu của một người để vỗ về.

Tôi nằm gọn trong lòng mẹ, thấy hơi ấm ngày xưa. Có một tình yêu vẫn đang dang tay đón tôi tìm về…

Người ta nói thật bất hạnh khi người mới bắt đầu yêu không tin đó là tình yêu đích thực. Tôi nghĩ sẽ chỉ thật bất hạnh khi người đang được yêu vẫn không tin đó là tình yêu đích thực. Nhưng tôi hiểu ra, khi đang yêu vẫn không nhận ra đấy là tình yêu đích thực, thì đó là sự thiệt thòi của chúng ta. Yêu một ai đó chân thành chưa bao giờ là vô nghĩa cả. Khi chúng ta không cảm nhận và để tình yêu phát triển, khi đó ta mới thực sự vô nghĩa…

Đào Mai Anh

Ý kiến

()