Chúng ta

Hạnh phúc giản đơn mùa World Cup

Thứ sáu, 11/7/2014 | 17:17 GMT+7

Giọng bố mình và chồng thi nhau bình luận bóng đá oang oang cả phòng khách. Nhìn hai người đàn ông mà mình yêu thương cùng cổ vũ, cùng nâng chai bia, cùng căng thẳng trước trái bóng lăn, bỗng thấy lòng ấm áp.
> Nhớ World Cup 'phố núi'

Cuối tuần, hai vợ chồng phóng xe về thăm bố mẹ vợ. Vừa bước chân vào cửa, bố mình đã vồ vập lấy lão chồng:

- Hôm qua có xem Đức không? Hay thế chứ, phải vậy chứ, xem đã cả mắt.

Mình vẫn còn mắt tròn mắt dẹt. Sao bố không hỏi thăm mình nhỉ? Mình là con ruột của bố hay cái lão chồng kia vậy?

Quá vui mừng vì con rể cũng yêu Đức nồng nàn, bố mình xung phong vào bếp, tiện thể kéo theo cậu con rể - mà như con đẻ kia. World cup 4 năm một lần, cũng như là 4 năm mới thấy bố vào bếp. Bố huýt sáo nấu cơm, hát một bài nào đó mà mình không biết tên, sau đó đổi sang điệu samba. Lão chồng mình hùa cùng với màn xoong chảo loảng xoảng, cứ như mùa xuân đang nở hoa vậy.

Mẹ bảo cả tuần nay bố đều tự nguyện vào bếp và hôm nay đã là ngày thứ 4 trong tuần ăn gà rang, kể từ khi các đội bóng bố thích lọt vào vòng trong. Nghe đồn là những hôm đội bố thích bị thua hay hòa thì nhà như có giông tố kéo đến. May hôm đó vợ chồng mình không về, có khi sét đánh ngang tai.

Câu chuyện bóng bánh tiếp tục đến bữa ăn. Đại loại:

- Hôm nọ bố thấy Hà Lan lội ngược dòng hay quá!

Cậu con rể mắt sáng lên, vỗ đùi một phát:

- Con xem thót cả tim. Đúng là “30 chưa phải là Tết”. Con mời bố một chén.

Cứ như vậy cho đến khi 36 đội và chục trận bóng được nâng ly. Mình cấu đùi chồng mà chẳng thấy lão phản ứng gì. Tâm trí bây giờ chỉ dồn vào bóng mà thôi…

- Tối nay có trận hay, đêm nay hai đứa ngủ đây, xem với bố!

Nhìn thấy lão chồng rất sung sướng, gật đầu lia lịa, bố mình lại càng thích chí:

- Bố mới mua thùng bia, đêm nay có món nhậu rồi.

Trời ơi, còn phải về nhà dọn nhà, cho mèo ăn, tắm rửa, anh có biết không hử chồng?

3h sáng, mở mắt không thấy chồng bên cạnh. Mình rón rén đi xuống nhà.

- Vaooooo, chưa vaooo!

- Thằng này nó lại ăn vạ rồi.

- Sao nó chưa thổi việt vị nhỉ?

- Con nghĩ trận này căng, khó thắng lắm!

Giọng bố mình và chồng oang oang cả phòng khách. Bình luận còn hay hơn cả anh Tạ Biên Cương nhà đài. Nhìn hai người đàn ông mà mình yêu thương đang cùng nhau cổ vũ, cùng nâng chai bia, cùng căng thẳng trước trái bóng lăn, bỗng thấy lòng ấm áp. Vào bếp lôi tất cả thức ăn đun lại và đem ra.

Có những hạnh phúc giản đơn như vậy…

Mai Anh

Ý kiến

()