Chúng ta

Ai bảo đời ít người tốt?

Thứ sáu, 2/12/2011 | 09:53 GMT+7

Tối, đường Phan Kế Bính (Hà Nội) đen như mực, thưa thớt người đi lại.

Mình đang trên đường đi về nhà thì thấy 2 thanh niên đang giằng co chiếc xe đạp của một cụ già. Có tiếng trẻ con khóc, hình như là cháu ông cụ. Tiên sư lũ mất dạy, chúng mày không chọn ngày nào mà ăn cướp mà lại chọn đúng ngày... tay tao đau để cướp thế này. Lại gần mới thấy, hóa ra là 2 anh kia đang cố giúp ông cụ kéo chân đứa bé đang bị kẹt vào bánh trước xe đạp.

Mình vội dừng xe, để nổ máy cho đèn rọi vào, rồi chạy xuống gia nhập đám loay hoay gỡ chân đứa bé. Lát sau, một phụ nữ đang chở con về cũng đỗ xe lại giúp. Rồi một chị quét rác, mấy người dân đi tập thể dục về cũng giúp một tay…

Loay hoay mãi không được, đứa bé bắt đầu hoảng loạn giãy dụa, mình bèn "phi" đến hàng sửa xe máy gần đấy, gọi người mượn cờ-lê để tháo bánh trước ra. Bốn thanh niên ở đấy đang ăn dở bát cơm, một người đang tắm, cũng vội xách đồ nghề chạy ra.

Tháo bánh trước, cắt 3 nan hoa, mọi người mới thở phào khi rút được chân đứa bé ra trong lời cảm ơn lắp bắp của ông cụ. Ai bảo đời bây giờ ít người tốt nào?

Trương Anh Tú

Ý kiến

()