Thứ bảy, 28/7/2012, 11:16 GMT+7
Em gái tôi sắp sinh con. Theo kết quả siêu âm thì bé là con gái, trộm vía cẳng chân có vẻ dài. Thế là, buổi chuyện phiếm nào của gia đình tôi cũng xoay quanh chuyện bé giống ai, xinh hay xấu, thậm chí nên xinh hay xấu. Các cụ vẫn nói: "Hồng nhan bạc phận", nên bàn qua tính lại một hồi bố mẹ tôi quyết rằng Cún Bông (tên cháu tương lai của tôi) chân đừng có dài quá, mặt đừng có xinh quá. Vừa xinh vừa chân dài chẳng học hành được gì đến nơi đến chốn, rồi lại mon men đi thi người đẹp với hoa hậu hoặc lên sân khấu mà diễn bikini.
Đồng ý rằng người đẹp thì hay khổ, tại truyện Kiều bảo thế, báo chí cũng hay có các viết về Hoa hậu trại giam với Người đẹp gái gọi... Và với tốc độ phát triển của các cuộc thi hoa hậu hay người đẹp như hiện nay, việc thiếu hoa hậu người đẹp dẫn đến “vơ bèo, gạt tép” hẳn đến Cún Bông (chắc sẽ) chân dài (chắc sẽ) mặt đẹp nhà tôi đi thi, thì lo lắng của các cụ hoàn toàn có cơ sở.
Nhưng nếu cứ nghĩ như thế thì cũng khổ thân cái đẹp. Nó có tội tình gì ngoài việc nổi bật - thở một cái hai phương trời mười phương đất cũng biết, mà người ta cứ kỳ thị. Chỉ biết rằng, vào cái thời mà “hữu xạ tự nhiên hương” đã được lồng khung kính treo cao, thì ngay một tài năng xuất chúng cũng cần bệ phóng để chạy đua với thời gian. Cái “bệ phóng” mang tên các cuộc thi người đẹp hay hoa hậu mà các cụ nhà tôi và khá nhiều nhà khác đang kỳ thị, đến mức lo đứa bé gái trong bụng “bị đẹp” sẽ dính dáng vào thảm đỏ và vương miện này, rõ ràng là thứ mà thế hệ chúng tôi nên cảm ơn. Cảm ơn vì cho người đẹp biết rằng mình đẹp, cho người chưa đẹp biết rằng mình chưa đẹp, cho xã hội biết về cái đẹp - thứ năng lực tự nhiên không phải ai cũng có.
Tôi còn nhớ hình ảnh của Hoa hậu Ngô Phương Lan và Mai Phương Thúy những ngày trước khi các cô đăng quang, xinh đẹp và dễ thương. Và tôi nhớ hình ảnh các cô trên báo đài khi đã chính thức là Hoa hậu với các hoạt động từ thiện, đã có thêm những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Nếu chỉ với 4 năm kiến thức đại học, chẳng biết rằng các cô có tìm được cách nào lan tỏa đẹp và mạnh mẽ như hình ảnh Hoa hậu để thực hiện những công việc cộng đồng như mong muốn.
Trộm nghĩ, nếu Cún Bông nhà tôi chân dài, mặt đẹp và muốn đi thi người đẹp với Hoa hậu thì tôi sẵn sàng "bảo kê". Vì không thể phủ nhận công sức của các “bệ phóng” là các cuộc thi, hay đổ tội cho cái đẹp chỉ vì duy tâm hay định kiến mọc ra từ vài cô gái bán dâm, bỏ chồng... Bởi đẹp thì chẳng có tội, mà thậm chí còn có nhiều quyền - quyền nổi bật, quyền lôi cuốn mọi người vào các hoạt động có ích... Còn khả năng sử dụng "quyền" mà cái đẹp mang lại thì lại là câu chuyện khác và rất dài của mỗi người đẹp, là câu chuyện về giáo dục của gia đình, nhà trường hay ảnh hưởng của xã hội.
Mỗi người đẹp cần được chuẩn bị đầy đủ hành trang bước vào cuộc sống chứ không đổ tội bâng quơ cho một thứ không có “mồm” để cãi là đẹp.
Có lẽ BTC các cuộc thi người đẹp sau này nên có giấy cam kết rằng mọi chuyện đáng tiếc nếu xảy ra là do nhận thức chưa đủ, hành động chưa đúng chứ không phải vì đẹp, gọi nôm na là “giấy bảo vệ” cái đẹp.
Thu Nga
| Hãy chia sẻ những ý kiến, suy nghĩ của bạn với chuyên mục Góc nhìn tại hòm thư: chungta@fpt.com.vn. |

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng