Cần cạnh tranh bằng chiều sâu

Thứ sáu, 15/6/2012, 15:07 GMT+7

Năm 2015 đang đến thật gần, thời điểm để nền kinh tế Việt Nam bước qua độ tuổi "trẻ con" và bắt buộc phải cạnh tranh sòng phẳng với thế giới nhưng xem chừng sức đề kháng còn rất kém.

Nền kinh tế Việt Nam một lần nữa cho thấy sự bất ổn của mình khi mới năm 2011, lạm phát trên tháng lên đến 1-2% xuống tới mức 0.18% trong tháng 5/2012. Mức lạm phát được kéo từ mức trên 22% xuốnsg còn dưới 9% một cách nhanh chóng như kịch bản năm 2008 khiến cho các nhà đầu tư lần nữa đặt câu hỏi về tính ổn định vĩ mô của kinh tế Việt Nam.

Câu chuyện thiếu trưởng thành của các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ ở các chỉ số vĩ mô mà còn len lỏi đến tận các doanh nghiệp khắp cả nước. Theo thống kê không chính thức thì có đến 20-25% số doanh nghiệp Việt Nam đã phải đóng cửa. Những ngày này, các doanh nhân tại tỉnh lẻ Thanh Hóa đang kể về sự sụp đổ của các hình mẫu thành công, những công ty tưởng chừng không thể đổ vỡ. Việc "nghiện" dùng các công cụ tài chính đã đưa những doanh nghiệp này đến thảm họa khi các ngân hàng đang phải tìm cách tự cứu mình.

Chủ doanh nghiệp tại đây còn kể những câu chuyện mải mê ăn chơi của các doanh nhân thành đạt cho bõ những ngày khốn khó. Thay vì chăm chút cho doanh nghiệp của mình thì họ mải mê hưởng thụ và xây dựng các quan hệ mang tính chính trị. Đến lúc kinh tế khó khăn thì các mối quan hệ này đã không thể giúp gì cho họ.

Các doanh nhân được nhận phần thưởng bất ngờ từ thị trường chứng khoán hay bất động sản hoa mắt giống như những đứa bé được mừng tuổi chợt thấy mình thật giàu có mà quên rằng đó không phải bản chất của sự phát triển. Xã hội và kinh tế Việt Nam dường như đang đi đúng bước đường của Philippines. Sau một thời gian phát triển đột phá mà chủ yếu từ nguồn lao động giá rẻ, chẳng gì lãi bằng bất động sản và thị trường bán lẻ. Nguồn tài chính to lớn đáng ra cần được đầu tư vào sản xuất thì được đầu tư vào mảng không đem lại nền tảng phát triển lớn hơn. Thế nên cho dù Philippines có những dòng họ tỷ phú sở hữu các cao ốc lớn tại khu Makati hay Asia Mall thuộc loại lớn nhất thế giới thì Philippines vẫn chỉ là quốc gia có thu nhập trung bình với cả một cộng đồng nghèo khổ du cư lang thang trên khắp các con phố Manila.

Nhìn vào danh sách các đại gia Việt Nam chủ yếu thuộc về bất động sản hoặc tài chính, các doanh nghiệp sản xuất cũng dần chuyển sang tài chính và bất động sản. Doanh nghiệp công nghệ thì ngày càng lùi dần phía sau và không còn dấu ấn mang lại sự tiến bộ chiều sâu cho nền kinh tế.

Năm 2015 đang đến thật gần, thời điểm để nền kinh tế Việt Nam bước qua độ tuổi trẻ con và bắt buộc phải cạnh tranh sòng phẳng với thế giới nhưng xem chừng sức đề kháng của nền kinh tế còn rất kém. Thế nên việc phá sản và tái cấu trúc lần này có chút đắng nhưng xem ra là cần thiết để các doanh nghiệp phát triển cạnh tranh bằng chiều sâu chứ không đơn thuần phát triển bằng vốn.

Đàm Quang Minh

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận