Tươi trẻ sắc xuân

Thứ ba, 26/6/2012, 16:09 GMT+7

Với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi xuân, Nguyễn Ngọc Diệu Linh, FPT Software, đã nhờ bạn bè ghi lại hình ảnh của mình bên vườn đào Nhật Tân.
>Rạng rỡ với mũ rộng vành/Khoe nắng

Diệu Linh từng là gương mặt rất quen thuộc trên Chúng ta nhưng lần nào xuất hiện, cô cũng mang lại sự mới lạ, ngọt ngào và đáng yêu.

Sinh năm 1990 tại Hà Nội, Linh sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng rất dễ chịu.Tự nhận mình là người có tính cách khá mạnh mẽ nhưng cô nàng lại có những sở thích rất nữ tính là nghe nhạc, đọc truyện hoặc đi dạo cùng bạn bè. Ngoài ra, Linh còn có khả năng kết hoa bằng cườm rất đẹp.

Hiện, Linh đang thực tập tại FPT Software với công việc là nữ Comtor (phiên dịch). Cô hy vọng, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được tiếp tục làm việc trong môi trường của FPT.

Chúng ta giới thiệu những hình ảnh lưu giữ mùa Xuân của Diệu Linh.

Diệu Linh sinh năm 1990 và hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Vừa qua, Linh lọt vào vòng chung kết cuộc thi FSU Elegant. Tuy không giành được thứ hạng cao nhưng cô để lại thiện cảm đặc biệt cho khán giả.
Vẻ nhẹ nhàng, trong sáng cùng khuôn mặt phúc hậu khiến Linh luôn gây được sự chú ý ở nơi cô xuất hiện.
Bộ ảnh được Linh thực hiện tại vườn đào Nhật Tân để lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân.
Trang phục yêu thích của Linh là những chiếc váy nhiều màu sắc bởi khi diện chúng, cô ó cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Linh rất hợp với kiểu tóc xoăn lọn có mái xéo qua.
Khi rảnh rỗi, Linh thích đi dạo phố hoặc thức thật khuya để làm những điều mình thích.
Cô hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục được làm việc trong môi trường của FPT.

Bình Nguyên

Ảnh: NVCC

Xem nhiều nhất

Chung tay xây dựng FPT nào! Làm đi... sẽ có ngày không cần phải chờ mà các sếp tự thưởng đó!

||

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng

Đừng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng mình dã làm gì cho Công ty minh 9/5/2013 12:13:03 sáng

Mong chờ hoài vẫn chưa thấy gì cả, :-(

||

Tự tin vào chính mình, có lên mr bilt6 9/5/2013 12:14:34 sáng

Dạo này nghe mãi "thưởng của em đâu", hix hix

||

Xem tất cả các bình luận