Chúng ta

Người FPT mang yêu thương đến học sinh nghèo Phước Chỉ

Thứ ba, 11/11/2014 | 08:23 GMT+7

"Mình cũng như bao người khác đi lên từ cái nghèo nên bản thân cảm thấy thực sự rất bồi hồi và xúc động khi được làm những việc ý nghĩa như tặng quà học sinh nghèo xã Phước Chỉ, Tây Ninh", anh Hoàng Đức Bảo, FPT Online HCM, chia sẻ.

Ngày 7/11, FPT Online phối hợp cùng phòng Trách nhiệm xã hội thuộc Ban Truyền thông FPT và ĐH FPT đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ" tại trường Tiểu học Phước Hội, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Đoàn thiện nguyện FPT đã trao tặng gần 60 suất học bổng, tủ sách cùng hàng chục phần quà đến các học sinh đang theo học tại trường. Tổng giá trị của hành trình này là 41,5 triệu đồng được trích từ Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" và những tấm lòng hảo tâm của người FPT Online.

"Ngay từ khi đặt chân đến mảnh đất Phước Chỉ và lênh đênh trên phà, mình đã cảm nhận được sự bồi hồi đến khó tả về cái nghèo của nơi đây. Dường như mái trường trẻ em Phước Chỉ đang theo học nằm cách biệt hoàn toàn với đất liền nên cuộc sống và điều kiện học tập của các em còn thiếu thốn nhiều quá. Mặc dù vậy, mình thấy đâu đó trong các em có sự hiếu học để vươn lên thoát khỏi cái nghèo. Một chuyến đi thật ý nghĩa như bao chuyến thiện nguyện khác của người FPT", anh Hoàng Đức Bảo bày tỏ.

Cùng ngày, đoàn FPT HO Hà Nội cũng thực hiện hành trình mang hơi ấm yêu thương đến với thầy trò trường Tiểu học Ma Lé, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Hình ảnh người FPT "chắp cánh ước mơ" tại Phước Chỉ, Tây Ninh:

au gần 3 giờ di chuyển bằng ô tô, đoàn thiện nguyện FPT phải đi phà để đến với xã Phước Chỉ. Ngoài các CBNV FPT Online và ĐH FPT, đoàn còn có thêm 4 CBNV của FPT Shop Tây Ninh cùng tham gia hành trình.

Sau gần 3 giờ di chuyển bằng ô tô, đoàn thiện nguyện FPT phải đi phà để đến với xã Phước Chỉ. Ngoài các CBNV FPT Online và ĐH FPT, đoàn còn có thêm 4 CBNV của FPT Shop Tây Ninh cùng tham gia hành trình.

Dù thấm mệt với thời tiết nắng nóng và phải di chuyển quãng đường xa nhưng các thành viên trong đoàn rất hào hứng trong hành trình mang yêu thương đến với học sinh xã nghèo.

Dù thấm mệt với thời tiết nắng nóng và phải di chuyển quãng đường xa nhưng các thành viên trong đoàn rất hào hứng trong hành trình mang yêu thương đến với học sinh xã nghèo.

Để đến với vùng đất Phước Hội, các đoàn thiện nguyện như FPT đều phải đi ghe máy hoặc phà dọc theo dòng Vàm Cỏ Đông đục ngầu phù sa. Đang là mùa nước nổi nên mực nước ở Vàm Cỏ Đông dâng khá cao.

Để đến với vùng đất Phước Hội, các đoàn thiện nguyện như FPT đều phải đi ghe máy hoặc phà dọc theo dòng Vàm Cỏ Đông đục ngầu phù sa. Đang là mùa nước nổi nên mực nước ở Vàm Cỏ Đông dâng khá cao.

Sau gần 30 phút di chuyển trên sông, các thành viên trong đoàn tiếp tục bốc dỡ quà tặng lên chiếc ghe nhỏ để chở vào trường.

Sau gần 30 phút di chuyển trên sông, các thành viên trong đoàn tiếp tục bốc dỡ quà tặng lên chiếc ghe nhỏ để chở vào trường.

Mùa nước nổi, trường Tiểu học Phước Hội, xã Phước Chỉ, nằm lọt thỏm giữa bốn bề là nước. Những năm trước, giáo viên và học sinh nơi đây phải đi ghe "toàn phần" để đến trường. Gần 2 năm trở lại đây, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, con đường đất dẫn vào trường mới được bồi đắp, giảm phần nào khó khăn đi lại của thầy trò và người dân Phước Chỉ.

Mùa nước nổi, trường Tiểu học Phước Hội, xã Phước Chỉ, nằm lọt thỏm giữa bốn bề là nước. Những năm trước, giáo viên và học sinh nơi đây phải đi ghe "toàn phần" để đến trường. Gần 2 năm trở lại đây, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, con đường đất dẫn vào trường mới được bồi đắp, giảm phần nào khó khăn đi lại của thầy trò và người dân Phước Chỉ.

Trường Tiểu học Phước Hội hiện có 2 cơ sở với gần 60 em theo học.

Trường Tiểu học Phước Hội hiện có 2 cơ sở với gần 60 em theo học.

Những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong sáng của học sinh xã nghèo.

Những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt trong sáng của học sinh xã nghèo. Gọi là trường học nhưng toàn bộ cơ sở chính chỉ có 3 phòng học cấp 4 đã xuống cấp. Như những lớp học ở vùng cao, mỗi lớp đôi khi chỉ có vài em học sinh.

9-DSC-2961-1575-1419824687.jpg

Phó TGĐ FPT Online Trần Thu Trang mong rằng những phần quà nhỏ bé của các cô chú FPT sẽ chia sẻ phần nào khó khăn với thầy trò trường Tiểu học Phước Hội, giúp các em học sinh có thêm động lực đến trường và nỗ lực học tập hơn nữa.

Đại diện nhà trường, Hiệu trưởng Cao Thị Lan gửi lời cảm ơn đến đoàn thiện nguyện FPT đã không quản đường xa để đến với Phước Chỉ, chia sẻ phần nào khó khăn với học sinh và nhà trường.

Đại diện nhà trường, Hiệu trưởng Cao Thị Lan gửi lời cảm ơn đến đoàn thiện nguyện FPT đã không quản đường xa để đến với Phước Chỉ, chia sẻ phần nào khó khăn với học sinh và nhà trường.

Chị Trần Thu Trang đại diện đoàn trao tặng tổng cộng 41,5 triệu đồng gồm hiện kim và hiện vật cho trường Tiểu học Phước Hội.

Chị Trần Thu Trang đại diện đoàn trao tặng tổng cộng 41,5 triệu đồng gồm hiện kim và hiện vật cho trường Tiểu học Phước Hội.

Trong đó, có 10 suất học bổng cho 10 học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt cùng quà và dụng cụ học tập.

Trong đó, có 10 suất học bổng cho 10 học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt cùng quà và dụng cụ học tập.

Cùng với đó là 47 suất học bổng trị giá 200.000 đồng và quà tặng cho 47 học sinh còn lại của trường.

Cùng với đó là 47 suất học bổng trị giá 200.000 đồng và quà tặng cho 47 học sinh còn lại của trường.

Đợt này, FPT cũng trao tặng hơn 100 đầu sách lịch sử, truyện tranh và sách tham khảo cho trường. Do trường ở nơi ẩm thấp nên toàn bộ số sách này được xếp ngăn nắp vào tủ sắt thay vì tủ gỗ thông thường.

Đợt này, FPT cũng trao tặng hơn 100 đầu sách lịch sử, truyện tranh và sách tham khảo cho trường. Do trường ở nơi ẩm thấp nên toàn bộ số sách này được xếp ngăn nắp vào tủ sắt thay vì tủ gỗ thông thường.

Anh Nguyễn Tiến Danh, cán bộ trách nhiệm xã hội FPT, giao lưu văn nghệ cùng học sinh Phước Hội.

Anh Nguyễn Tiến Danh, cán bộ trách nhiệm xã hội FPT, giao lưu văn nghệ cùng học sinh Phước Hội.

Đoàn thiện nguyện của FPT lưu lại trường trong gần hơn 2 giờ trước khi khởi hành trở lại TP HCM.

Đoàn thiện nguyện của FPT lưu lại trường trong gần hơn 2 giờ trước khi khởi hành trở lại TP HCM.

Hà Dương

Ý kiến

()