Chúng ta

FPT trao tặng 200 suất quà cho trẻ em Huế và Quảng Trị

Thứ năm, 7/12/2017 | 19:05 GMT+7

Đầu tháng 12, FPT đã trao tặng 200 suất học bổng với tổng trị giá 240 triệu đồng cho trẻ em Huế và Quảng Trị bị nhiễm chất độc da cam.

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12), FPT đã hỗ trợ học sinh khuyết tật, chất độc da cam/điôxin có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên hai tỉnh Quảng Trị và Huế. Cụ thể, FPT trao tặng 200 suất học bổng với tổng số tiền 240 triệu đồng (mỗi tỉnh 100 suất).

Học bổng FPT là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ giáo dục của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dành cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nạn nhân chất độc da cam, con thương binh - liệt sĩ, dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi...

24058911-1510706702382028-60226881002342

Ngày 1 và 7/12, FPT đã lần lượt trao tặng 200 suất học bổng cho trẻ em tại Huế và Quảng Trị.

FPT trao học bổng từ năm 2009, dành cho 100 học sinh bị nhiễm dioxin của tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Từ năm 2010, học bổng được trao cho 200 em (1,2 triệu đồng mỗi suất). Thông qua chương trình, FPT hy vọng cùng doanh nghiệp và chính quyền địa phương góp phần giảm nhẹ nỗi đau, hậu quả chiến tranh mà các em phải gánh chịu, giúp các em hòa nhập với cộng đồng.

Từ năm 2010, FPT đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa để hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; “Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc”; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ"...

Vừa qua, từ ngày 14 đến 18/11, chương trình thiện nguyện FPT - Ngàn tấm lòng, đã dành những phần quà nghĩa tình đến tận tay đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh Hòa Bình, Khánh Hòa, Phú Yên và Huế với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng. Tổng số 1.800 phần quà nhu yếu phẩm gồm gạo, dầu ăn, mì tôm, đường, bột giặt, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cùng 30 con bò đã được trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phần nào giúp người dân ổn định cuộc sống.

>> Tình người ấm áp sau cơn bão

Việt Nguyễn

Ý kiến

()