Chúng ta

Phụ huynh Cuộc đua số: 'Tôi hồi hộp nhìn xe con lăn bánh'

Thứ năm, 17/5/2018 | 20:40 GMT+7

Đến từ Hà Tĩnh, bác Trịnh Văn Hòa, người thân của Trịnh Công Minh, đội Winwin Spiral (ĐH FPT), hồ hởi cho biết, cả ngày nóng lòng và hồi hộp mong chờ cuộc thi diễn ra. Cuộc đua số do FPT tổ chức là sân chơi trí tuệ giúp sinh viên được cọ sát, giao lưu công nghệ.

Hàng trăm khán giả là phụ huynh, thầy cô, sinh viên các trường có đội thi hò reo gọi tên cổ vũ cho đội mình. So với năm ngoái, năm nay, Cuộc đua số có đông đảo khán giả đến tham dự hơn. Đặc biệt, có sự xuất hiện của phụ huynh. Nhiều gia đình đến từ các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh... đã thuê xe ô tô lên Hà Nội cổ vũ cho sinh viên.

nen-8328-1526563847.jpg

Bác Trịnh Văn Hòa, người thân của Trịnh Công Minh, đội Winwin Spiral (ĐH FPT).

Vượt quãng đường hơn 300 cây số, cả gia đình em Trịnh Công Minh, đội Winwin Spiral (ĐH FPT), có mặt tại Hà Nội vào trưa nay. Ngồi ở phía khán đài, bác Trịnh Văn Hòa hồi hộp cho biết rất tự hào khi cháu mình tham gia sân chơi bổ ích này. 

Chung kết Cuộc đua số 2018 đang diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Tây Hồ (101 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2, đồng thời livestream trên VnExpress và Fanpage Cuộc đua số.

8 đội đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam dự thi chung kết gồm: Đội Proptype và đội Winwin Spiral (ĐH FPT); Đội UET Fastest (ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội); Đội MTA_ Race4Fun (Học viện Kỹ thuật Quân sự); Đội DUT Stack và đội NII (ĐH Bách khoa Đà Nẵng); Đội Sophia (ĐH CNTT - ĐHQG TP HCM); Đội BK-PIF (ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM).

Video phụ huynh thí sinh chia sẻ về cuộc thi:

Thanh Tùng

Ý kiến

()