Chúng ta

‘Phù thủy’ ánh sáng

Thứ sáu, 31/7/2015 | 10:32 GMT+7

25 tuổi, vừa học ĐH FPT, Đặng Duy Anh, sinh viên khoá 7 ngành Marketing, đã làm chủ studio ảnh có lợi nhuận mỗi tháng hơn 20 triệu đồng.

Dang-Duy-Anh-620-3282-1438050174.jpg

25 tuổi, vừa học ĐH FPT, Đặng Duy Anh, sinh viên khoá 7, ngành Marketing đã làm chủ studio ảnh.

Studio ảnh của “ông chủ” Duy Anh được đặt tại nhà riêng ở phố Nguyễn Xiển, Hà Nội. Sau một thời gian đi vào hoạt động ổn định, lợi nhuận mỗi tháng cậu thu được khoảng 20 triệu đồng, có nhiều hợp đồng lên tới 3.000-4.000 USD.

Vốn yêu thích ảnh thời trang, Duy Anh đã có ý định tiến sâu hơn vào mảng này. Khi tìm hiểu, cậu nhận thấy “nhiếp ảnh thời trang là trò chơi của ánh sáng”. Và trò chơi thú vị này được Duy Anh bắt đầu ở một studio mượn của một người bạn vào 6 năm trước. Thời gian đó, cậu giam mình trong phòng suốt một tuần, mỗi ngày ngồi 8 tiếng để thử nghiệm cách sử dụng đèn trong studio. “Phù thủy” ánh sáng như bị hút vào ma lực của nghệ thuật nhiếp ảnh kỳ diệu. Ý tưởng tự xây dựng studio để học tập và tiếp tục nghiên cứu nhen nhóm trong cậu từ đây.

Ban đầu không có vốn, cậu huy động bạn bè cùng nhau góp tiền để mở studio khoảng 30 m2. May mắn là một trong những “cổ đông” góp vốn từng mở studio nhưng không thành công đã bán rẻ lại toàn bộ thiết bị. Đầu tư ban đầu cho studio nhỏ được giảm thiểu rất nhiều.

Từ đây, Duy Anh vùi đầu cả ngày lẫn đêm để tiếp tục niềm đam mê nghiên cứu đèn, ánh sáng và cách vận dụng trong các trường hợp cụ thể. Không lâu sau, cậu đã cho ra mắt các tác phẩm đầu tay và được nhiều người chú ý. 

Nhờ có những tác phẩm này, nhiều người “gõ cửa” hỏi cậu về cách sử dụng đèn và chụp ảnh. Nhận thấy nhu cầu lớn, Duy Anh đã chủ động mở lớp nhiếp ảnh và Photoshop cơ bản dành cho những người mới chụp và muốn học nâng cao trình độ. Công việc giảng dạy giúp thu nhập của cậu tăng lên đáng kể. Hiện, Duy Anh dạy được 5 khóa, một trong những học viên xuất sắc nhất hiện làm việc tại studio của cậu. 

Từ thành công ban đầu, cậu sinh viên ĐH FPT yêu nhiếp ảnh quyết định mở rộng studio với tổng diện tích sử dụng là 150 m2 và nhập giàn đèn studio trực tiếp từ nước ngoài nhằm cho ra mắt sản phẩm chất lượng hơn. Bên cạnh đó, cậu còn mở dịch vụ chụp ảnh, cho thuê studio và tiếp tục đào tạo thêm học viên về nhiếp ảnh và Photoshop.

Theo Duy Anh, với ảnh thời trang, một bức ảnh đẹp là một bức ảnh mà từng chi tiết nhỏ cũng đều phải đẹp. Vì vậy, trước khâu xử lý hậu kỳ, khi tác nghiệp đòi hỏi sự chăm chút tỉ mẩn đến từng sợi tóc, nếp nhăn hay cách phối màu trang phục, bối cảnh sao cho bắt mắt để nổi bật được bộ trang phục. Điểm khác biệt của studio Duy Anh là không thiên về hướng chụp ảnh đại trà. Cậu chỉ nhận chụp ảnh thời trang, ảnh beauty, ảnh sản phẩm chất lượng cao. Việc đầu tư thời gian, chất xám và thẩm mỹ cho từng bức ảnh cũng được chú trọng. “Trung bình 1-5 phút sẽ chỉnh sửa xong một bức ảnh chân dung. Tuy nhiên, ở studio của mình mất tầm 30 phút đến 180 phút cho một tấm ảnh và tất nhiên chất lượng sẽ hoàn toàn khác”, Duy Anh chia sẻ.

Đầu tư cho dịch vụ ảnh chất lượng cao nên đối tượng của studio của Duy Anh chủ yếu là các hãng thời trang, công ty lớn, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn mong muốn làm hình ảnh để quảng cáo sản phẩm. 

Khi nhen nhóm ý tưởng kinh doanh ảnh, khó khăn cậu gặp phải đầu tiên là sự phản đối của gia đình. Lúc đó, bố mẹ cậu không ủng hộ vì cho rằng: “Nghệ thuật khiến con người ta dễ sa ngã, không chỉnh chu, không an toàn và không ổn định. Đồng thời, đây là sở thích tạm thời và cậu ít kinh nghiệm, kiến thức để có thể theo đuổi lâu dài”. Cộng thêm, khi “đứa con” tinh thần non yếu ra đời, cậu gặp phải khó khăn khi vừa học, vừa làm và quản lý studio từ xa.

Untitled-1-620-1962-1438315652.jpg

Duy Anh (ngoài cùng bên trái) chụp nhiều bộ ảnh cho những người nổi tiếng. 

Trong thời gian đầu, khi các học viên làm việc tại studio chưa "cứng", Duy Anh vẫn nắm vai trò chủ chốt trong những buổi đi chụp hình. Khó khăn nhất khi phải di chuyển liên tục hằng ngày từ Hà Nội - Hòa Lạc và ngược lại khoảng 40 km để vừa có thể đi học và vừa đi làm. Lịch hẹn với khách hàng thường được cậu sắp xếp vào thời gian trống. Đồng thời, Duy Anh tích cực truyền nghề và dìu dắt nhân viên trong studio. Sau đó, cậu giao toàn bộ việc cần làm cho nhân viên và chỉ kiểm tra sản phẩm cuối cùng. 

Do yêu cầu công việc cần ở Hà Nội nhiều hơn, Duy Anh đã chủ động đăng ký học 2 kỳ cùng một lúc (12 tiết trong một ngày). Tối về, cậu lại đối mặt với lượng bài tập, kiến thức gấp đôi những học sinh cùng khoá nên căng thẳng hơn.

Sáu năm gắn bó là minh chứng việc chụp ảnh không phải là sở thích tạm thời của Duy Anh. Từ kinh doanh tự túc, cậu đã tự nuôi được bản thân, đủ tiền trang trải cho studio và 4 nhân viên. Hơn thế, tiếp xúc nhiều người làm nghệ thuật, cậu đã rút ra bài học cho mình để hoàn thiện bản thân hơn. 

Đặc biệt, do yêu thích nhiếp ảnh mà lại học Maketing nên cậu cảm giác như đang “ngồi nhầm chỗ”. Nhưng sau thời gian học tập tại trường, cậu chia sẻ: “Về sau, em nhận thấy kiến thức về ngành học vô cùng cần thiết cho công việc hiện tại”. Vừa học, vừa làm nên có nhiều kiến thức Duy Anh chỉ đọc qua một lần là nhớ và áp dụng được vào thực tế ngay lập tức. Việc thực hành các kỹ năng marketing trực tiếp và gián tiếp, qua e-mail, việc chăm sóc khách hàng, lập kế hoạch kinh doanh, tính toán chi phí… đều có hiệu quả trong công việc. Bên cạnh đó, nhờ học ở trường, cậu gặp được những người cùng chí hướng và mở ra những hướng đi mới trong công việc kinh doanh.

Trong thời gian tới, Duy Anh sẽ sang Mỹ học thêm về nhiếp ảnh để “hiểu và thực hành một cách bài bản về nhiếp ảnh, nhất là ảnh thời trang”. Hiện, Duy Anh là Giám đốc Sáng tạo và góp cổ phần vào một công ty thời trang cao cấp tại Hà Nội. Việc phát triển thêm về mảng kinh doanh thời trang cao cấp sẽ là hướng phát triển tiếp theo của cậu sau khi đi học ở Mỹ.

“Ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống và quyết định hiện tại của em cho đến thời điểm này là "đam mê" - thứ đã giúp em vượt qua định kiến của gia đình, chỉ trích của bạn bè trong thời gian đầu để cố gắng. Giờ em đã giành lại được niềm tin và sự ủng hộ của họ”, sinh viên ĐH FPT chia sẻ.

Đặng Duy Anh

Năm sinh 1990 

Quê quán: Hà Nội

Sở thích: Chụp ảnh, du lịch, làm đồ handmade, đọc sách và nuôi mèo.

Quan niệm sống: “Thời gian của bạn là có hạn vì thế đừng lãng phí nó vào việc sống một cuộc sống của người khác. Và quan trọng hơn hết, hãy có can đảm để đi theo trái tim và trực giác của mình" - Steve Jobs.

Lưu Vân

Ảnh: NVCC. 

Ý kiến

()