Chúng ta

Nữ giảng viên biết chơi 6 nhạc cụ

Thứ tư, 28/10/2015 | 15:23 GMT+7

Cô Nguyễn Thu Thủy, giảng viên nhạc cụ truyền thống đầu tiên ở ĐH FPT, có thể chơi được 6 nhạc cụ thành thục gồm: Đàn Tỳ bà, đàn Tranh, đàn Đáy, đàn Piano, đàn Bầu và đàn Nguyệt. 

co-thuy-620.jpg

Biết chơi cả đàn Tỳ bà, đàn Tranh, đàn Đáy, đàn Piano, đàn Bầu và đàn Nguyệt, nữ giảng viên Nguyễn Thu Thủy bộc bạch: “Mỗi một nhạc cụ đều mang lại cho mình những cảm xúc khác nhau khi chơi nên rất công bằng, mình yêu các nhạc cụ như nhau”.

Thủy gắn bó với làn điệu truyền thống được 14 năm. "Tình yêu âm nhạc được truyền từ mẹ, ngấm dần qua những năm tháng ấu thơ và trở thành một phần không thể thiếu trong tôi suốt bao năm nay", Thủy say sưa kể.

May mắn, cô Thủy được cơ hội được tiếp xúc và học với những nghệ nhân cao tuổi, những người nắm giữ các giá trị quý báu của dòng âm nhạc này. Đây là điều có lẽ trong sách vở người học không bao giờ tìm thấy được. Khi tìm hiểu, cô Thủy càng cảm nhận được giá trị của âm nhạc truyền thống của đất nước để càng yêu, càng say hơn.

Theo Thủy, bất kể một lĩnh vực nào, muốn thành công được đầu tiên phải có đam mê. “Học nhạc cũng vậy, có yêu thích sẽ làm được. Bạn nào chưa thấy âm nhạc truyền thống hay, hãy thử một lần nghe trọn vẹn một bài và nhớ là nghe trực tiếp. Bởi đã có rất nhiều sinh viên chia sẻ, khi nghe trực tiếp khác hẳn, thú vị hơn rất nhiều. Và khi đã thấy hay, thấy hứng thú, chắc chắn mọi người sẽ chơi được và còn chơi hay là khác”, nữ giảng viên dành lời khuyên cho các bạn trẻ.

Khi thấy âm nhạc truyền thống bị mai một, càng ngày càng ít khán giả đặc biệt là giới trẻ, nữ giảng viên Nguyễn Thu Thủy rất muốn và luôn cố gắng chia sẻ những gì đã được học tới các bạn trẻ khi có cơ hội. 

Vì vậy, khi ĐH FPT chính thức đưa văn hóa dân gian vào giảng dạy, cô Thủy đã đầu quân và trở thành một trong những giảng viên âm nhạc đầu tiên của trường, từ năm học 2014-2015. “Tôi tự thấy việc đưa âm nhạc truyền thống tới gần khán giả trẻ là một phần trách nhiệm của bản thân”, Thủy chia sẻ.

Ở ĐH FPT, cô là giảng viên bộ môn đàn Tranh. Ngoài giờ học quy định, trước mong muốn học hỏi của sinh viên, Thủy còn dạy thêm các bạn cả đàn Tỳ bà và đàn Đáy. Dù là 1 hay 10 sinh viên đề xuất học, chỉ cần không bị vướng lịch trong những giờ giảng chính khóa, nữ giảng viên sinh năm 1987 đều nhiệt tâm truyền đạt hiểu biết của mình.

Với Thủy, được truyền lại tình yêu âm nhạc, chia sẻ những hiểu biết của bản thân cho người yêu thích nhạc truyền thống, đặc biệt là các bạn trẻ như sinh viên FPT là một niềm hạnh phúc. Chính niềm hạnh phúc ấy bao năm nay đã biến Thủy thành một người “truyền lửa” nhiệt tâm. Nhờ Thủy, tình yêu sâu sắc dành cho âm nhạc truyền thống đã được thắp sáng và nhân rộng trong tâm hồn những người em, người bạn, đồng nghiệp và bao lớp thế hệ học trò của cô.

Giảng dạy âm nhạc cho các sinh viên FPT, vốn được xem là những người “ngoại đạo”, khiến nữ giảng viên trẻ nhiều khi gặp khó khăn. Đổi lại, Thủy kể, truyền đạt kiến thức cho sinh viên FPT cũng khá thú vị, trong số đó nhiều bạn có năng khiếu và đặc biệt khả năng ghi nhớ rất tốt. “Đây là một lợi thế rất lớn của người học nhạc”, Thủy nhận định.

co-thuy-1-620.jpg

Tại ĐH FPT, trong mỗi hoạt động liên quan đến âm nhạc truyền thống của sinh viên đều có sự tham gia nhiệt tình của giảng viên Nguyễn Thu Thủy, trong vai trò BTC, người cố vấn chương trình hay tham gia biểu diễn cùng sinh viên, dù sự kiện diễn ra buổi đêm hay cách xa Hà Nội tới 50km.

Bắt đầu mỗi khóa học, cô luôn hỏi và kiểm tra kiến thức âm nhạc của sinh viên để nắm được khả năng của từng em và cũng để có phương pháp dạy phù hợp. “Một số em không có được cảm nhận về độ ngắn dài của nhịp phách, giai điệu của bài và thường bị sai nhịp khi chơi. Lúc đó, tôi phải luôn đứng cạnh, hát giai điệu bài, gõ nhịp xuống bàn và thậm chí là gõ nhịp lên người để sinh viên có được cảm giác về nhịp điệu”, giảng viên Nguyễn Thu Thủy cho biết.

Đan xen trong các buổi học là những câu chuyện Thủy kể về âm nhạc truyền thống. Khi là nguồn gốc của một môn nghệ thuật, lúc là câu chuyện học đàn xưa kia đồng cảm cùng những khó khăn mà sinh viên FPT đang gặp phải với những bài luyện ngón, tập tay trái lặp đi lặp lại.

Nhiều khi nữ giảng viên “xốc lại tinh thần” cho sinh viên của mình bằng việc chơi một vài bản, để các em nghe và đoán biết về thể loại. Cô rất cảm động khi sinh viên cảm nhận được cái hay của âm nhạc quê hương mình mà trước nay chưa từng dành thời gian nghe trọn vẹn một bài… “Lúc đó không khí lớp lặng xuống, nhìn ánh mắt của sinh viên, tôi biết các em cũng đều đang nghĩ về bố mẹ, nhớ về quê hương mình. Tôi nghĩ khoảng lặng đó quan trọng và có ý nghĩa cho mỗi một con người”, Thủy nói.

Vân Anh - Thạch Anh

Ý kiến

()