Chúng ta

Ngôi sao tỏa sáng, FSC vô địch Cup FPT Trading miền Trung

Chủ nhật, 26/6/2016 | 10:50 GMT+7

Đụng độ phải nhà đương kim vô địch Liên quân FBS (Đội kho) - FAF (Kế toán) trong trận chung kết, Liên quân FSC (FPT Services) - FPS (Đội dự án) phải nhờ đến giây phút tỏa sáng của tiền vệ Đinh Khiển để giành chiến thắng, qua đó bước lên ngôi vô địch trong lần đầu tiên tham gia giải. Một trận đấu "siêu kinh điển", căng thẳng và kịch tính đúng với những gì mà người hâm mộ mong đợi.

Ở trận chung kết Cup FPT Trading miền Trung trên sân bóng Chuyên Việt, TP Đà Nẵng vào tối ngày 25/6, đội hình cả hai đội đều không có nhiều thay đổi. Bên phía Liên quân FSC - FPS, bộ ba tấn công Đinh Khiển, Thiện Nhân và Duy Hiếu tiếp tục sát cánh cùng nhau. Tiền vệ Văn Toàn một lần nữa không được ra sân ngay từ đầu. Bên kia phần sân, Liên quân FBS - FAF đón nhận tin không vui khi tiền vệ chủ lực Minh Hữu không thể ra sân vì lý do chấn thương, một tổn thất rất lớn. Người đá thay trên hàng công là Tiến Thành. 

1-1465878723-660x0-7324-1466654041.jpg

Liên quân FBS - FAF (áo cam đen) bước vào trận chung kết với sự thiếu vắng đáng tiếc của Minh Hữu do chấn thương. Đội bóng này chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế tối đa những pha đi bóng và phối hợp nhanh của đối thủ. Hiệp một là khoảng thời gian thi đấu hoàn toàn lép vế trước đối thủ nhiều duyên nợ. 

Sau thất bại đậm ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, đội bóng áo cam đen thay đổi cách tiếp cận trận đấu, sử dụng lối đá pressing đầy khó chịu cũng như chủ động lui đội hình về sâu phần sân nhà. Họ liên tục áp sát, thậm chí không ngại va chạm nhằm hạn chế tối đa lối đá kỹ thuật, phối hợp nhanh của đối thủ. Chiến thuật tỏ ra khá thành công ở khoảng thời gian đầu hiệp một khi Liên quân FBS - FAF gần như vô hiệu hoá hoàn toàn các đường lên bóng của Liên quân FSC - FPS.

Nắm được ý đồ của đối thủ, HLV Văn Khảng đứng bên ngoài đường biên yêu cầu các thủ tích cực di chuyển để tạo khoảng trống cũng như phối hợp nhanh hơn nữa nhằm kéo dãn đội hình đối phương. Trước khả năng phòng ngự khoa học, Liên quân FSC - FPS tích cực thực hiện những pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Minh chứng ở phút thứ 5 và 10, Đinh Khiển và Thiện Nhân lần lượt thử tài thủ thành Nhật Nghĩa, nhưng cả hai cú đá đều không thể thắng được cột dọc. 

Có lẽ do bung sức quá nhiều ở vòng bảng cũng như đội hình thiếu chiều sâu và không còn duy trì ở đỉnh cao phong độ do tuổi tác nên Liên quân FBS - FAF có phần "đuối". Thêm vào đó việc hàng công thiếu vắng Minh Hữu khiến gánh nặng hệ thống phòng ngự của đội bóng áo cam đen trở nên lớn hơn. Hàng công liên tục "đói bóng", hàng tiền vệ không thể kiểm soát thế trận, khung thành của Nhật Nghĩa liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Đây là cơ hội để Thiện Nhân, Đinh Khiển hay Duy Hiếu phô diễn những pha đi bóng kỹ thuật lắt léo vốn có.

Nỗ lực tấn công của đoàn quân HLV Văn Khảng cuối cùng cũng được đền đáp sau tình huống phối hợp đá phạt góc nhanh ở phút 18. Thiện Nhân thực hiện đường chuyền thông minh để Đinh Khiển di chuyển cắt mặt trước khi tung ra cú sút chéo góc đưa bóng đi ra ngoài tầm với của thủ thành Nhật Nghĩa. 1-0 cho Liên quân FSC - FPS.

IMG-7670.jpg

Liên quân FSC - FPS xứng đáng giành ngôi vô địch sau khi thể hiện phong độ chói sáng ở mùa giải đầu tiên tham gia. Đội bóng này bất bại sau 4 trận đấu và luôn ra sân với tinh thần quyết tâm cao độ.

Nhận bàn thua, Liên quân FBS - FAF lập tức đẩy cao đội hình. Vĩnh Phú và Xuân Cường thường xuyên xuất hiện bên phần sân đối phương để gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Họ cầm bóng trội hơn và tiếp cận khung thành Văn Min bằng những đường bóng nhịp nhàng. Phút 23 và 25, Hữu Đạt và Xuân Cường đều có cơ hội để dứt điểm trong tư thế không người kèm. Nhưng sự xuất sắc của Văn Min đã từ chối bàn thắng của hai cầu thủ này. Trong khi Liên quân FSC - FPS liên tục mở bóng dài tận dụng tốc độ của Thiện Nhân và Đinh Khiển.

Đầu hiệp hai, khi Liên quân FBS - FAF vẫn đang tìm đường vào khung thành Văn Min, Thiện Nhân có pha dốc bóng solo ở giữa sân qua 3 cái bóng áo cam đen nhưng rất tiếc pha dứt điểm lại quá hiền. 

Thế trận trở nên kịch tính hơn, hai đội chơi áp sát ở tốc độ cao kèm theo những pha bóng va chạm mạnh. Liên quân FSC - FPS dù không cầm bóng nhiều nhưng trước khả năng phòng ngự chủ động giúp họ liên tục tạo ra cơ hội ăn bàn. Thiện Nhân hai lần khiến khung thành thủ môn Nhật Nghĩa chao đảo khi đưa bóng trúng cột dọc.

Nhìn chung, lối chơi của Liên quân FBS - FAF có phần khởi sắc nhưng khả năng dứt điểm còn hạn chế. Họ thiếu một cầu thủ có khả năng kết thúc trận đấu, thậm chí cầm nhịp. Thủ thành Nhật Nghĩa dù thường xuyên lên tham tấn công nhằm hỗ trợ cho Xuân Cường và Vĩnh Phú nhưng sức ép chưa thực sự lớn. Trước khả năng áp sát và phản công nhanh của đối thủ, Liên quân FBS - FAF cũng tỏ ra lúng túng trong những đường chuyền quyết định. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất thuộc về Xuân Cường ở phút 45. Hậu vệ này nhận bóng trong tư thế đối mặt thủ thành sau pha phối hợp đá phạt nhanh nhưng lại sút hụt bóng.

Ở thời gian còn lại, hai đội cũng tạo ra được vài tình huống nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết. Liên quân FSC - FBS chính thức trở thành nhà vô địch Cup FPT Trading miền Trung và tiếp tục gieo sầu cho các cầu thủ bên phía Liên quân FBS - FAF. HLV Văn Khảng đã hoàn thành mục tiêu, và Đinh Khiển là người hùng của đội bóng. Một cái kết thú vị cho đội bóng lần đầu tiên tham dự giải.

Cuộc thủy chiến tranh giải Ba cũng kịch tính không kém giữa Liên quân FTP (FPT mobile) - FIT (Đội IT kinh doanh) - FBR (Kinh doanh điện thoại HTC và Lenovo) - FTS (Kỹ thuật) và Liên quân FASUS (Mobile Asus) - F9 (Nokia) - FAP (Kinh doanh Apple) - FHO. Do thời tiết mưa nên mặt sân trơn và bóng ướt, khiến cầu thủ hai bên gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công lẫn khâu phòng ngự. 

Liên quân FTP - FIT - FBR - FTS dù cầm bóng nhiều và tạo ra được vài tình huống nguy hiểm nhưng lại bị thủng lưới trước. Phút 20, Văn Chinh thực hiện thành công pha sút phạt 9m, sau khi bị đối thủ phạm lỗi 6 lần. Bất ngờ tiếp tục diễn ra, tiền vệ Khánh Hưng gia tăng cách biệt ở cuối hiệp 1, bằng pha dứt điểm một chạm ở góc hẹp đánh bại thủ thành Minh Tuân. 

IMG-7666.jpg

Liên quân FTP - FIT - FBR - FTS giành giải Ba chung cuộc sau màn lội ngược dòng không tưởng trước Liên quân FASUS - F9 - FAP - FHO.  Một trận đấu mà đội bóng áo đỏ hội tụ đầy đủ mọi yếu tố, thậm chí cả may mắn.

Lợi thế dẫn bàn giúp Liên quân FASUS - F9 - FAP - FHO chơi tự tin trong hiệp hai. Nhưng họ bất ngờ bị tổn thất lực lượng với tình huống chấn thương đáng tiếc của cầu thủ quan trọng Khánh Hưng. Đây cũng là bước ngoặt lớn của trận đấu khi hệ thống phòng ngự bộc lộ nhiều khoảng trống.

Phút 40, Liên quân FTP - FIT - FBR - FTS cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với pha đệm bóng tinh tế của Quốc Hùng. Chưa đầy 5 phút, tiền đạo chủ lực Trọng Huy khiến cả sân vận động như nổ tung sau tình huống solo rồi dứt điểm căng chéo góc, đánh bại thủ thành Minh Đức. Hòa 2-2, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não. Ở cuộc chiến một đối một, Liên quân FTP - FIT - FBR - FTS đã xuất sắc giành thắng lợi sau khi thủ thành vào sân thay người Văn Thao cản phá thành công 4 cú sút. 

Giải bóng đá thường niên Cup FPT Trading miền Trung chính thức khởi tranh vào ngày 11/6, trên sân Chuyên Việt, đường Tiểu La, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Năm nay, giải có 4 đội bóng tham gia tranh tài, ít hơn hai đội so với mùa giải trước, gồm: Liên quân FTP - FIT - FBR - FTS; Liên quân FASUS - F9 - FAP - FHO; Liên quân FSC - FPS và Liên quân FBS - FAF.

4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng. Chọn hai đội xếp Nhất và Nhì vào tranh ngôi vô địch, đội Ba và Tư tranh huy chương đồng. Nếu có hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì xét chỉ số phụ giữa các đội đó với nhau theo thứ tự: Thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bàn thua, số bàn thắng, và bốc thăm. Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có quyền thay đổi và bổ sung điều lệ.

Giành chiến thắng kịch tính, Liên quân FSC - FPS với đội hình đa phần đến từ FPT Services đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Liên quân FBS - FAF đứng vị trí Á quân. Liên quân FTP - FIT - FBR - FTS và Liên quân FASUS - F9 - FAP - FHO lần lượt giành giải Ba và Khuyến khích. Đội đương kim vô địch còn nhận thêm giải Phong cách.

>> Chung kết Cup FPT Trading miền Trung: Kẻ tám lạng người nửa cân

Việt Nguyễn

Ý kiến

()