Chúng ta

HN11 thất thủ, cúp vàng chắc chắn thuộc về nhà FTI

Thứ năm, 15/12/2016 | 18:22 GMT+7

Chiều ngày 13/12, trận bán kết còn lại giữa FTI1 và HN11 đã diễn ra tại sân bóng Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Xuất sắc đánh bại đối thủ với 2 bàn không gỡ, FTI1 đã biến trận chung kết Ftel Hanoi Open 2016 thành cuộc chiến nội bộ của nhà FTI.

“Chậm mà chắc” đó là câu nói để miêu tả quá trình vào bán kết của FTI1 (Viễn thông Quốc tế FPT Telecom) và HN11 (Trung tâm kinh doanh Hà Nội). Dù phải trải qua vòng bảng khá chật vật và đợi tới vòng cuối cùng cả hai đội mới biết chắc mình có đi tiếp hay không nhưng bằng tinh thần chiến đấu quả cảm và sự kết hợp ngày càng ăn ý giữa các cầu thủ, họ đã chứng minh mình xứng đáng vào chơi tại trận bán kết này.

Trong khi HN11 mang trên mình hy vọng của cả “gia tộc” HN bởi là đại diện duy nhất còn lại thì FTI1 cũng có sứ mệnh đặc biệt, chiến đấu hết mình để biến trận chung kết trong mơ toàn FTI thành sự thật.

Tinh thần, sự quyết tâm cao độ đó đã được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Các pha bóng nguy hiểm, ăn miếng trả miếng liên tục xuất hiện trước khung thành của cả hai đội. Về cuối hiệp, FTI1 tỏ ra đôi chút vượt trội hơn đối thủ do thể hình và thể thực tốt hơn, tuy nhiên, hiệp một đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

IMG-5048-7553-1481799694.jpg

FTI1 (đỏ đen) và HN11 (vàng chanh) thi nhau gây áp lực lên khung thành đối phương.

Sang hiệp hai, thế trận cởi mở vẫn được cả hai đội thể hiện. Sau 10 phút thi đấu, từ một pha phản công nhanh, tiền đạo Bùi Quốc Hùng bên đội FTI1 đã tận dụng tốt thời cơ, ghi bàn khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Sau khi nhận bàn thua, HN11 đẩy cao đội hình gia tăng áp lực khiến khung thành của FTI chao đảo. Trong một ngày kém may mắn cộng với việc thủ môn FTI1 đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, các cầu thủ HN11 không thể tìm được cách đưa bóng vào lưới đội bạn.

IMG-5043-3973-1481799694.jpg

HN11 gồng lên sau bàn thua, nhưng thủ môn FTI1 đã có môt ngày làm việc cực hiệu quả.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, điều gì đến đã phải đến. Khi trận đấu còn 5p, tiền đạo mới vào sân thay người Đào Lâm Dũng đã ghi bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 2-0 cho FTI1, qua đó tiễn đại diện cuối cùng của nhà HN ra khỏi cuộc chơi.

IMG-5033-5900-1481799694.jpg

FTI1 hạ gục đối thủ với 2 bàn thắng của Bùi Quốc Hùng và Đào Lâm Dũng.

Kết quả này đồng nghĩa với việc trận chung kết năm nay sẽ là cuộc chiến nội bộ giữa hai người anh em FTI2 và FTI1. Đây có thể gọi là cuộc chiến giữa hai thế hệ FTI, bởi FTI1 có nòng cốt là những cầu thủ đầy kinh nghiệm, chinh chiến khắp các giải lớn thì FTI lại có một dàn cầu thủ trẻ, khỏe, đầy sức chiến đấu. Dù cúp vàng đã chắc chắn thuộc về nhà FTI nhưng không vì thế mà cuộc đối đầu này sẽ kém phần gay cấn.

Trận đấu chung kết FTel Hanoi Open 2016 sẽ diễn ra vào lúc 15h45 ngày 17/12 tại sân bóng Minh Đức (Hà Nội). Trước đó vào lúc 14h30 sẽ là trận tranh giải 3 - 4 giữa INF1 và HN11.

FTEL Hà Nội Open 2016 được khởi tranh từ ngày 12/11 tới 17/12 với sự tham gia của 16 đội bóng: INF1, INF2 (Trung tâm Quản lý và phát triển hạ tầng); CUS (Trung tâm Quản lý cước); TIN1, TIN2 (Hạ tầng Viễn thông miền Bắc); HN7, HN12, HN11, HN14 (Trung tâm Kinh doanh Hà Nội); Liên quân HO; CS1, CS2 (Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom); PTDA (Phát triển dự án); PMB-NOC (Liên quân Ban quản lý đường trục và Trung tâm Điều hành mạng), FTI1, FTI2 (Viễn thông Quốc tế FPT Telecom). 

Đức Anh

Ý kiến

()