Chúng ta

FTel Hà Nội Open 2016: FTI thắng lớn, TIN nói lời chia tay

Thứ tư, 30/11/2016 | 14:59 GMT+7

FTel Hà Nội Open 2016 đã tìm ra những cái tên xứng đáng vào tứ kết tại lượt trận cuối của vòng bảng, diễn ra chiều ngày 26/11, tại sân bóng Minh Đức (Hà Nội). Trong khi FTI xuất sắc bảo toàn quân số thì TIN sớm nói lời từ biệt bởi cả hai đại diện của họ đều bị loại ở vòng bảng. 

1-JPG-4696-1480299579.jpg

Tại bảng A, sau trận thắng từng bừng 9-1 trước CUS ở vòng 2, đương kim vô địch INF1 (đỏ đen) - Trung tâm Quản lý và phát triển hạ tầng, lại tiếp tục hạ gục liên minh PMB-NOC (xanh trắng) - liên quân Ban quản lý đường trục và Trung tâm Điều hành mạng. Một thế trận áp đảo hoàn toàn đã được INF1 tạo ra trước đối thủ để rồi nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số đậm đà 7-1. INF1 đã thể hiện đúng vị thế của mình ở giải lần này, chiến thắng cả 3 trận đấu vòng bảng, có 9 điểm tuyệt đối với hiệu số bàn thắng thua 17/2 và thuyết phục giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

2-JPG-7020-1480299579.jpg

Trận đấu còn lại tại bảng A là cuộc đối đầu giữa Phát triển dự án - PTDA  (xanh cam) và Trung tâm Quản lý cước - CUS. Trận đấu này đã diễn ra cân bằng hơn với nhiều cơ hội được tạo ra trước khung thành của cả hai bên. Tuy nhiên, với đội hình có kỹ thuật và thể lực tốt, PTDA đã chơi lấn lướt hơn ở hiệp hai, tận dụng tốt hơn các cơ hội và nhanh chóng kết thúc trận đấu với kết quả 3-1. Sau vòng đấu cuối, bảng A đã tìm được hai đại diện là INF1 và PTDA đi tiếp vào vòng tứ kết của giải. 

3-JPG-4343-1480299579.jpg

Nếu bảng A có INF1 là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thì bảng B cũng có một cái tên tương tự - FTI2 (Công ty Viễn thông quốc tế FPT Telecom). Trước đối thủ đến từ Trung tâm kinh doanh Hà Nội - HN7 (xanh lam) vừa để thua đậm 2-5 ở lượt trận thứ 2, FTI2 (xanh chuối) đã nhanh chóng triển khai thế trận tấn công mạnh mẽ, áp đảo đối phương ngay từ những phút đầu tiên. Cơn mưa bàn thắng đã đến ở trận đấu này, dù HN7 có những cố gắng đáng ghi nhận ở hiệp hai nhưng họ vẫn không tránh khỏi trận thua muối mặt 2-11 trước đối thủ. FTI2 và INF1 là 2 đội duy nhất tại giải đấu năm nay giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 vòng đấu, FTI2 cũng có chỉ số bàn thắng thua 17/3 (thủng lưới nhiều hơn INF1 đúng một bàn duy nhất). 

4-JPG-3353-1480299579.jpg

Thời tiết lạnh của mùa đông cũng không thể giúp hạ nhiệt cuộc đối đầu thứ hai của bảng B giữa Hạ tầng Viễn thông miền Bắc - TIN3 (tím) và HN11 (nâu đỏ). Nếu như trận đấu giữa FTI2 và HN7 chỉ còn mang tính chất thủ tục thì cuộc chạm trán này lại mang tính sống còn với cả hai đội, ai giành chiến thắng sẽ là đội bước tiếp vào tứ kết. Trận đấu diễn ra không nằm ngoài sự mong đợi của khán giả. Một thế trận chặt chẽ được cả hai bên triển khai nhằm hạn chế tối đa những đợt tấn công của đối thủ, nhưng không vì thế mà trận đấu có ít đi những cơ hội ghi bàn. Những pha tranh chấp tay đôi và cả tình huống không chiến mạnh mẽ là hình ảnh luôn bắt gặp trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, HN11 đã tận dụng tốt hơn các cơ hội và kết thúc trận đấu với tỷ số sít sao 3 -2, qua đó cùng FTI2 trở thành hai đại diện của bảng B giành quyền đi tiếp vào vòng sau. 

5-JPG-9012-1480299580.jpg

Trận đấu đầu tiên của bảng C mang tính chất sống còn với các cầu thủ FTI1 (đỏ). Do CS1 đã sớm giành vé đi tiếp từ vòng thứ 2, FTI1 tạm xếp thứ 2 với 4 điểm nhưng nếu để thua ở vòng cuối và TIN1 thắng với tỷ số cách biệt trước HN12 (đã sớm bị loại) thì FTI1 cũng sẽ dừng bước. CS1 (xanh) đã nhập cuộc tốt hơn đối thủ và có bàn thắng mở tỷ số ngày từ khá sớm. Tuy nhiên, đó cũng là lúc FTI1 nổi dậy một cách mạnh mẽ. Với nền tảng thể lực và thể hình có phần nhỉnh hơn đối thủ, FTI1 đã nhanh chóng lấy lại thế trận và triển khai nhiều pha tấn công có tốc độ cao cùng với đó là khóa chặt đối thủ ở phần sân nhà, thành quả là FTI1 có bàn thắng gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, thế trận trên sân vẫn không có gì thay đổi. Nhiều cơ hội đã được tạo ra hơn so với hiệp một nhưng chỉ duy nhất một tình huống trong đó trở thành bàn thắng của FTI1. Chung cuộc, FTI1 thắng sít sao CS1 với tỷ số 2-1 và hai đội cùng nắm tay nhau vào vòng tứ kết của giải. 

6-JPG-5101-1480299580.jpg

Không có trong tay quyền tự quyết khi phải thắng với tỷ số cách biệt vừa phải chờ kết quả của trận cùng giờ nên các cầu thủ Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc TIN1 bắt buộc phải tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. HN12 đã sớm bị loại nhưng cũng không vì thế mà buông xuôi dễ dàng. Kết quả có thể là cách biệt nhưng HN12 đã có một lời chia tay giải đấu rất đẹp với tinh thần không nhượng bộ. Ở bên kia chiến tuyến, tuy thực hiện được điều kiện cần là thắng với tỷ số cách biệt (6-2) nhưng trong một ngày FTI1 đã chơi quá hay, TIN1 đành phải ngậm ngùi rời giải với 4 điểm sau một trận thắng, một trận hòa và một trận thua.

7-8971-1480299580.jpg

Cục diện bảng D sau vòng 2 vẫn chưa an bài. Sau vòng đấu thứ hai, mới có HN12 đã chắc chắn đi tiếp, cơ hội còn lại chia đều cho cả ba đội INF2, HO và CS2. Sau trận thua trước liên quân HO tại vòng đấu trước, INF2 (trắng) không còn cách nào khác  phải ập lên tấn công ngay từ những phút đầu. Những pha xử lý đầy kỹ thuật, sự kết hợp ăn ý ở cả ba tuyến, nhất là ở hàng tiền vệ, đã giúp INF2 tạo nên sức ép cực lớn lên hàng hậu vệ của HN14 (xanh dương). Nếu như hiệp một là hiệp đấu của INF2 thì 45 phút tiếp theo lại là của HN14, một số thay đổi về chiến thuật đã giúp lối đá của HN14 thanh thoát hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự có một ngày làm việc cực hiệu quả của đội bạn, HN14 chỉ có thể ghi được một bàn thắng danh dự và chịu khuất phục với tỷ số 1-3. Dù giành chiến thắng nhưng INF2 vẫn phải chờ đợi kết quả ở trận đấu cùng giờ mới có thể biết mình có được đi tiếp hay không.

8-JPG-9699-1480299580.jpg

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng mang tính chất quyết định cục diện bảng D là cuộc đối đầu giữa liên quân HO (đỏ đen) và CS2 (xanh trắng). Các pha dốc biên, chuyền dài đánh đầu được tận dụng tối đa ở trận đấu này. Liên quân HO với lợi thế tinh thần sau chiến thắng 3-1 ngay trước INF2 ở vòng 2 đã nhập cuộc đầy phấn chấn. Ở bên kia chiến tuyến, CS2 cũng không hề kém cạnh. Cầu thủ của cả hai đội không ngại chơi rắn, tranh chấp khiến cho thế trận trở nên rất chặt chẽ và cần bằng. Tuy nhiên, sang hiệp hai, thế trận đó đã không thể được tiếp tục duy trì. HO với nền tảng thể lực tốt hơn và biết cách tận dụng các cơ hội, đã ghi thêm 2 bàn thắng và dứt điểm trận đấu với kết quả 4-2. Vậy là cùng với HN14, HO đã xuất sắc giành chiếc vé còn lại để bước tiếp vào vòng đấu tứ kết, "đá bay" những nỗ lực của INF2 ở trận đấu trước đó. 

1-9675-1480479720.jpg

Kết thúc 3 lượt trận vòng bảng, có 8 đội xuất sắc giành quyền đi tiếp gồm: INF1, PTDA, FTI2, HN11, CS1, FTI1, HN14 và HO. Nhà FTI đã thắng lớn có sự góp mặt đầy đủ đại điện tại vòng sau. 

2-1781-1480479720.jpg

Vòng tứ kết FTel Hanoi Open sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại sân bóng Minh Đức với 4 cặp đấu diễn ra vào lúc 15h và 16h15, trong đó có cuộc đối đầu nội bộ giữa hai anh em HN14 và HN11. Nhà HN đã thiệt hại mất nửa quân số tại vòng bảng, nay hai đại điện còn lại của họ sẽ phải tiếp tục đối đầu nhau ở tứ kết.

FTEL Hà Nội Open 2016 được khởi tranh từ ngày 12/11 tới 17/12 với sự tham gia của 16 đội bóng: INF1, INF2 (Trung tâm Quản lý và phát triển hạ tầng); CUS (Trung tâm Quản lý cước); TIN1, TIN2 (Hạ tầng Viễn thông miền Bắc); HN7, HN12, HN11, HN14 (Trung tâm Kinh doanh Hà Nội); Liên quân HO; CS1, CS2 (Trung tâm Chăm sóc khách hàng FPT Telecom); PTDA (Phát triển dự án); PMB-NOC (Liên quân Ban quản lý đường trục và Trung tâm Điều hành mạng), FTI1, FTI2 (Viễn thông Quốc tế FPT Telecom). Trận chung kết dự kiến diễn ra giữa tháng 12.

Đức Anh

Ý kiến

()