Chúng ta

FSOFT Close 2015: ‘Mưa bàn thắng’ ngày khai màn

Thứ bảy, 9/5/2015 | 12:04 GMT+7

Có tới 10 bàn thắng được ghi trong 2 trận đấu khai màn của bảng A giải bóng đá FPT Software Đà Nẵng, khi BU38 gặp QA và B7LE đọ sức với BU15 - FC11.2.

Giải bóng đá chuyện nghiệp nhất FPT Software Đà Nẵng - FSOFT Close 2015 - lần đầu tiên quy tụ 11 đội bóng đến từ các đơn vị thành viên và phòng ban chức năng - đã chính thức khởi tranh tối ngày 8/5 tại sân vận động Massda. Các đội bóng được chia thành 4 bảng và thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đại diện ưu tú nhất từ mỗi bảng vào thi đấu vòng sau.

DSC-0040-JPG-8449-1431102330.jpg

B7LE tranh thủ chụp hình lưu niệm trước khi bước vào cuộc chạm trán với BU15 – FC11.2  ở lượt trận khai màn FSOFT Close 2015. Dù không được đánh giá cao nhưng toàn BHL đội bóng đều đặt quyết tâm cao và tinh thần thi đấu hết mình vì một giải đấu thành công chung. 

Dù lễ khai mạc phải dời sang ngày 11/5, do một số lý do nhưng không vì thế mà hai trận đấu khai màn diễn ra kém hấp dẫn. Bảng A chứng kiến cuộc đọ sức giữa lão làng BU38 gặp QA và đội bóng non trẻ B7LE chạm trán BU15 - FC11.2. Đây là bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá khá dễ thở do BU38 tỏ ra nhỉnh hơn về mặt chuyên môn. Trong khi đó, BU15 - FC11.2 dường như đặt mục tiêu nhì bảng để vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đúng như dự kiến, ở cuộc đọ sức giữa BU38 và QA, đội bóng áo xanh đã dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số đậm 9 - 0. Người khai màn cho “cơn mưa” bàn thắng vào lưới QA không ai chính là tiền đạo đang chơi khá lên chân tại FPT Software Đà Nẵng Lý Công Phúc. Từ pha xử lý tinh tế ngoài vòng cấm, tiền vệ mang áo số 6 đã tung cú sút chìm làm tung lưới thủ thành QA.

Dễ dàng kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ, BU38 nhanh chóng khép lại hiệp một với tỷ số cách biệt 5-0. Những người lập công lần lượt là Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Anh Tuấn, Lý Công Phúc và Phan Tiến Vũ. Ở 25 phút thi đấu đầu tiên, tiền vệ kiến thiết Lý Công Phúc đóng vai trò quan trọng khi nhanh chóng hoàn thành cú đúp bàn thắng và góp công lớn với hai pha kiến tạo để đồng đội lập công.

DSC-0050-JPG-3884-1431102330.jpg

Hai trận đấu trong ngày khai mạc diễn ra căng thẳng và kịch tính khi có tới 10 bàn thắng được. Trong hình là tình huống tranh chấp bóng giữa B7LE (áo xanh) và BU15 - FC11.2 (áo trắng). Dù rất nỗ lực nhưng đội bóng áo xanh vẫn không thể có điểm trong ngày khai màn giải đấu uy tín nhất FPT Software Đà Nẵng.

Bước sang hiệp hai, QA vẫn không cho thấy dấu hiệu khởi sắc bởi tốc độ và thể lực đi xuống trông thấy. Điều đó tạo điều kiện để BU38 dễ dàng ghi thêm 4 bàn bằng ở các tình huống đơn giản của Nguyễn Đức Cảnh, Mai Văn Thiện, Nguyễn Lương Thanh Hà và pha phản lưới nhà của QA. Ở những phút còn lại, đội bóng áo đen dù thi đấu hơn 100% quyết tâm nhưng cũng bất lực bị thua với tỷ số đậm trong ngày ra quân.

Ở diễn biến khác, được đánh giá cân tài cân sức, cuộc thư hùng giữa B7LE và BU15 - FC11.2 diễn ra căng thẳng, kịch tính ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai đội sở hữu những cầu thủ tấn công thượng hạng nên đều chọn lối đá tấn công phủ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên dẫn trước. Suốt hiệp một, tiền đạo Phan Ngọc Tuấn bên phía B7LE và Nguyễn Văn Long của BU15 - FC11.2 liên tục có cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Cần phải nói thêm, cả hai đều đã bước sang bên kia sự nghiệp “quần đùi áo số” dẫu vậy vẫn cống hiến những pha bóng đẹp mắt và thi đấu tích cực.

Sự vô duyên của các chân sút cộng phong độ xuất sắc của thủ thành Nguyễn Thành Bảo bên phía B7LE đã khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Một hiệp đấu được người hâm mộ đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt nơi hàng thủ.

DSC-0043-JPG-1870-1431102330.jpg

Việc giành trọn 3 điểm trong ngày khai màn giúp BU15 - FC11.2 rộng cửa vào vòng trong ở bảng A.

Nhanh chóng có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật, cựu chân sút Nguyễn Văn Long bên phía BU15 - FC11.2 được cho ra nghỉ thay vào Nguyễn Trần Phương Nam, mẫu cầu thủ có khả năng độc lập tác chiến trên hàng công. Góp mặt chưa đầy 5 phút trong hiệp hai, Nam đã chứng tỏ được giá trị bằng những pha xử lý táo bạo và tranh chấp quyết liệt khiến hàng thủ B7LE toát mồ hôi. Nỗ lực cuối cùng được đền đáp, từ tình huống sút phạt tưởng chừng vô hại, thủ môn Nguyễn Thành Bảo lóng ngóng cản phá đưa bóng đi đúng vào chân Nguyễn Trần Phương Nam, giúp cầu thủ này đưa BU15 - FC11.2 vượt lên dẫn trước.

Khoảng 10 phút còn lại của trận đấu, B7LE và BU15 - FC11.2 tạo ra thế trận đôi công quyết liệt. Những pha tranh chấp thừa sức mạnh nơi trung tuyến khiến người hâm mộ có mặt trên sân Massda đứng ngồi không yên. Hàng thủ hai bên phải làm việc vất vả, bóng hai lần chạm vào xà ngang và cột dọc của B7LE lẫn BU15 - FC11.2 nhưng bàn thắng vẫn không được ghi. Thiếu may mắn và khá vô duyên trong dứt điểm, B7LE đành nhìn BU15 - FC11.2 bỏ túi trọn vẹn 3 điểm.

Giành trọn 3 điểm trước B7LE và QA, cả BU38 lẫn BU15 - FC11.2 đứng trước cơ hội lớn để ghi tên mình vào vòng trong. Ngược lại, hai đội bóng thất thủ ở ngày khai mạc phải nỗ lực gấp bội để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

FSOFT Close 2014 quy tụ 11 đội bóng đến từ các đơn vị thành viên và phòng ban chức năng của FPT Software Đà Nẵng gồm: Đương kim vô địch BU17, BU38, QA, R7 LE, BU15, Z8, R7 RE, BU36, BU10, BU5, BU20, BA và BU7. Các đội bóng được chia thành 4 bảng và thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đại diện ưu tú nhất từ mỗi bảng vào thi đấu vòng Tứ kết.

FSOFT Close 2015 diễn ra đúng dịp 11 năm thành lập FPT Đà Nẵng và 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng nên Ban tổ chức quyết định thi đấu sớm. Năm 2014, BU17 lần thứ hai đăng quang tại giải đấu cao nhất FPT Software Đà Nẵng sau khi giành thắng lợi thuyết phục trước BU36 trong trận chung kết.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()