Chúng ta

Những người ‘số đỏ’ nhất hành tinh

Thứ ba, 19/5/2015 | 11:24 GMT+7

Bill Morgan trở về từ cõi chết và sau đó trúng xổ số đến 2 lần, trong khi ông Frano Selak sau lần chết hụt đã trúng số 1 triệu USD.

Cụ ông Tsutomu Yamaguchi - người duy nhất sống sót sau hai vụ ném bom nguyên tử

d1-jpeg-3607-1431938045.jpg

Cụ ông Tsutomu Yamaguchi được công nhận là người suy nhất sống sót sau hại vụ Mỹ ném bom nguyên tử ở Nhật Bản vào cuối Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ông Yamaguchi khi đó đang làm việc cho một công ty đóng tàu và có chuyến công tác tại Hiroshima vào ngày 6/8/1945 khi Mỹ thả quả bóm nguyên tử đầu tiên xuống thành phố này. Ông Yamaguchi bị thương nặng ở nửa trên người và ở lại thành phố đêm đó.

Hôm sau, ông Yamaguchi trở lại quê nhà ở Nagasaki cách Hiroshima khoảng 300 km về phía tây nam. Chỉ 3 ngày sau đó, tức ngày 9/8/1945, Nagasaki đã hứng chịu vụ tấn công bằng bom nguyên tử thứ hai của Mỹ. Ước tính, khoảng hơn 210.000 người đã thiệt mạng trong hai vụ ném bom nhưng ông Yamaguchi vẫn may mắn sống sót. Ông Tsutomu Yamaguchi qua đời năm 2010 ở tuổi 93.

Bill Morgan hai lần trúng số sau khi chết lâm sàng 14 phút 38 giây

d2-1703-1431938045.jpg

Vào năm 1999, một tài xế xe tải người Australia tên là Bill Morgan đã lên cơn đau tim và chết lâm sàng trong 14 phút 38 giây.

Sau 12 ngày hôn mê, khi các bác sĩ khuyên gia đình nên rút ống thở thì ông bất ngờ tỉnh dậy. Và từ đây chuỗi may mắn của ông bắt đầu.

Một năm sau khi sống sót thần kỳ, Bill Morgan đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái Lisa Wells và được đồng ý. Sau đó, ông mua một tờ vé số cào và phát hiện ra mình đã trúng một chiếc xe hơi trị giá 27.000 USD.

Một đài truyền hình địa phương muốn làm chương trình về Bill Morgan nên họ bảo ông mua thêm một tờ vé số cào nữa để quay phim lại. Khi cào xong, Bill reo lên: "Tôi vừa trúng thêm 250.000 USD".

Concetta Antico - họa sĩ có thị giác siêu nhiên

d3-1863-1431938045.jpg

Concetta Antico là một nghệ sĩ người Australia sở hữu một loại gen quý hiếm làm cho cô có thị lực siêu nhiên. Sự khác biệt nằm ở các tế bào hình nón của Antico, tức là các cấu trúc trong mắt hấp thu các bước sóng ánh sáng đặc biệt và truyền chúng đến não. Trung bình một người có 3 tế bào hình nón, mỗi tế bào giúp nhìn thấy khoảng 1 triệu màu sắc. Nhưng Antico có đến 4 tế bào này, nghĩa là cô nhìn thấy được khoảng 100 triệu màu sắc.

Các nhà nghiên cứu phát hiện Antico là người có "thị giác 4 màu" vào năm 2012. Họ cho biết có khoảng 1% dân số thế giới được cho là mắc phải hội chứng này.

Ông Frano Selak trúng số 1 triệu USD sau 7 lần chết hụt

d4-4038-1431938045.jpg

Lần chết hụt đầu tiên xảy ra với ông Frano Selak vào năm 1962. Khi đó, ông đang đi tàu từ Sarajevo tới Dubrovnik (Croatia), con tàu bị trật bánh, trượt ra khỏi đường ray và lao xuống dòng sông băng. 17 người ngồi cùng toa đã thiệt mạng, nhưng ông Selak may mắn thoát chết.

Một năm sau, khi đang du lịch bằng máy bay, cánh cửa thoát hiểm gần ghế ông ngồi đột nhiên bị mở tung khiến ông bị hút ra khỏi máy bay. Người ta đã tìm thấy ông trong một đống cỏ khô bên ngoài sân bay. Chỉ cần rơi chệch ra ngoài vị trí ấy một chút thôi là ông sẽ về với Chúa, bởi xung quanh đống cỏ là rất nhiều máy móc nông nghiệp đang được để ở đó.

Đến năm 1966, ông Selak lại một lần nữa phải đối mặt với thần chết. Bốn người ngồi gần ông đã thiệt mạng khi chiếc xe bus bị mất lái, húc tung dải lan can rồi lao xuống con sông ven đường. Ông Selak chỉ bị thương nhẹ.

Năm 1970, chiếc xe ôtô của ông đột nhiên bắt lửa và bốc cháy khi đang lưu thông trên đường. Ông Selak chỉ kịp mở cửa lao mình ra ngoài vài giây trước khi chiếc xe yêu quý của ông nổ tung.

Năm 1973, khi ông đang lái xe trên một con đường chạy dọc theo một đường ống dẫn khí đốt thì bất ngờ, đường ống này phát nổ. Chiếc xe của ông Selak bị bốc cháy, và một lần nữa, người đàn ông này lại thoát chết do kịp thời bỏ của chạy lấy người.

Đến năm 1995, thần chết chợt quay lại viếng thăm ông. Một vụ tai nạn xe bus đã khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng ông lại là một trong số ít những người may mắn sống sót.

Lần chết hụt cuối cùng của ông Selak xảy ra vào năm 1996. Tại một con đường miền núi Croatia, khi đang lái xe vào một khúc cua, bất chợt nhận ra một chiếc xe tải đi ngước chiều đang lao tới với tốc độ cao, ông vẫn kịp phi thân ra khỏi xe. Sau vài vòng lăn tròn trên đường, chiếc lan can cứu hộ đã chặn ông lại để ông kịp nhìn thấy chiếc xe tải kia lao tới, húc tung ôtô của mình rơi xuống vực sâu hàng chục mét gần đó.

Năm 2003, nhân kỷ niệm 40 năm ngày cưới, ông đã mua một chiếc vé số. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời ông thử vận may bằng trò may rủi này, khi đã 74 tuổi. Thật bất ngờ, chỉ vài ngày sau, kết quả được công bố, và ông đã trúng giải trị giá tới 1 triệu USD.

De Jonge 2 lần thoát chết nhờ đổi vé ở chuyến bay MH370 và MH17

d6-8042-1431938045.jpg

De Jonge năm nay 29 tuổi, đang thi đấu cho đội đua xe đạp Terengganu của Malaysia. Tháng 3/2014, anh đã đặt chỗ trên chuyến bay MH370 để bay từ Kuala Lumpur tới Đài Loan thi đấu, nhưng cuối cùng lại đổi một chuyến khác để tránh phải quá cảnh.

Và sau đó - thật kỳ lạ, anh cũng được đặt chỗ cho chuyến bay MH17, nhưng sau đó anh lại đổi vé đi một chuyến muộn hơn vào cuối tuần để tiết kiệm tiền.

Joan R. Ginther - 4 lần trúng số triệu đô

d5-2277-1431938045.jpg

Joan R. Ginther, 63 tuổi, từ bang Texas, Mỹ, giành được hàng triệu đôla tiền thưởng mỗi lần. Đầu tiên, bà giành 5.400.000 USD. Một thập kỷ sau đó, bà đoạt 2 triệu USD. Rồi hai năm sau đó 3 triệu USD và trong mùa hè năm 2010, bà giật được giải thưởng 10 triệu USD. Mặc dù bà Ginther hiện sống ở Las Vegas, nhưng 4 lần bà trúng xổ số đều ở Texas.

Bà đã tìm ra thuật toán để xác định nơi có người chiến thắng trong mỗi lần chạy của vé cào. Khi bà Ginther tìm ra thuật toán, nó sẽ không khó khăn để xác định nơi các vé sẽ được vận chuyển, vì lịch trình vận chuyển là dường như cố định. Bà Ginther là cựu giáo sư toán học với bằng tiến sĩ từ Đại học Stanford chuyên về thống kê.

Lê Vin tổng hợp

Ý kiến

()