Chúng ta

Người đàn ông trồng hoa cho vợ mù ngửi suốt 2 năm

Thứ năm, 3/3/2016 | 09:17 GMT+7

Ông bà Kuroki - những người nông dân nuôi bò sữa ở vùng nông thôn Nhật Bản - đã sống một cuộc sống hạnh phúc, cùng nuôi nấng hai người con đáng yêu. Nhưng bi kịch ập đến khi bà Kuroki đột nhiên bị mất thị lực do biến chứng từ bệnh tiểu đường. Ngay sau đó, bà trở nên chán nản và sống khép kín.

Ông Kuroki gắng sức tìm cách để khiến cho vợ mình vui vẻ. Ông quyết định trồng một vườn hoa, nơi bà có thể thưởng thức mùi hương của chúng, lôi kéo bà ra ngoài. Hai năm làm việc chăm chỉ và hàng nghìn bông hoa nở rộ, trang trại tư nhân hiện rất thu hút những người muốn chứng kiến câu chuyện tình yêu thực sự này từ khắp nơi trên thế giới.

f1-2953-1456902456.jpg

Bà Kuroki không thể nhìn nhưng bà rất thích ra ngoài.

f2-1712-1456902456.jpg

Bà và chồng chuyển tới trang trại này ngay sau khi họ kết hôn năm 1956.

f3-4566-1456902457.jpg

Họ có hai người con và sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc cho đến khi tai họa xảy đến với bà Kuroki.

f5-8159-1456902457.jpg

Chán nản, bà sống khép kín và chỉ ở trong nhà.

f6-1622-1456902457.jpg

Bằng tình yêu thương dành cho người vợ của mình, ông Kuroki đã tìm ra một cách để khiến bà trở nên vui vẻ.

f7-3487-1456902458.jpg

Từ đó ông bắt đầu trồng hoa.

f8-5031-1456902458.jpg

Hàng ngàn bông hoa thơm ngát nở rộ sau hai năm.

f9-3384-1456902458.jpg

Dần dần, bà Kuroki thoát khỏi vỏ bọc khép kín để thưởng thức hương thơm của khu vườn.

f10-8254-1456902458.jpg

Giờ đây bà cười vui mỗi ngày.

Xem cặp đôi đáng yêu trong video dưới đây:

Lê Vin (theo BP)

Ý kiến

()