Chúng ta

'Cười ra nước mắt' với thời tiết nóng như đổ lửa ở miền Bắc

Thứ hai, 5/6/2017 | 10:30 GMT+7

Những ngày qua, Hà Nội phải hứng chịu đợt nóng đỉnh điểm, nhiệt độ luôn ở ngưỡng 40-45 độ C. Ngoài những cách ngụy trang khi ra đường, điều hòa được coi là "cứu tinh" của người dân thủ đô.

Với nhiệt độ lên tới

Mấy ngày nay em toàn ăn trứng chiên các bác ạ!

Cần lắm những lằn ranh giới "thiên đường" trong những ngày nắng như thiêu như đốt.

Cần lắm những lằn ranh giới "thiên đường" trong những ngày nắng như thiêu như đốt.

Nắng không thấy đường.

Dễ bắt gặp rất nhiều "ninja" xuất hiện trên đường.

Hậu quả của việc "ra ngoài tý".

Hậu quả của việc "ra ngoài tý".

Em cũng ham vui ra đường coi nắng cỡ nào và đây là hậu quả.

Em cũng ham vui ra đường coi nắng cỡ nào và đây là hậu quả.

Đời không là mơ, thời tiết không thể làm thơ.

Đời không là mơ, thời tiết không thể là thơ.

Người nóng, ảnh có mát đâu bao giờ.

Ôi giời ơi nóng quá!

Nhớ nhé, không có điều hòa (và có điện) thì mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa.

Nhớ nhé, không có điều hòa (và có điện) thì mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa.

Thêm một tiêu chuẩn mới chọn bạn trai mang tính "sống còn" của các cô gái.

Thêm một tiêu chuẩn mới chọn bạn trai mang tính "sống còn" của các cô gái.

Nhà không có điều hòa thì đừng hòng yêu em!.

Nhà không có điều hòa thì đừng hòng yêu em!

Ô tô phải có điều hòa là điều kiện đủ để cưới vợ thời nay.

Ô tô phải có điều hòa là điều kiện đủ để cưới vợ thời nay.

Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao.

Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao.

>> Sự thật đằng sau những bức ảnh 'ảo tung chảo'

Lượm tổng hợp

Ý kiến

()