Chúng ta

Biểu cảm 'khó đỡ' của các bé trong ngày khai giảng

Thứ tư, 6/9/2017 | 14:18 GMT+7

Tưởng chừng trong ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ hè dài sẽ khiến các bé hồ hởi, ai dè nước mắt lưng tròng trông thật... buồn cười.

Tâm trạng của em khi biết tin năm học mới đã quay trở lại.

Tâm trạng của em khi biết tin năm học mới đã quay trở lại.

Từ hôm nay phải bắt đầu "cày" lại rồi.

Từ hôm nay phải bắt đầu "cày" lại rồi.

Đang còn hè mà mẹ ơi.

Hôm nay đã là ngày khai giảng rồi hả mẹ.

Cho con ngủ thêm chút nữa đi mẹ.

Cho con ngủ thêm chút nữa đi mẹ.

Em vừa đi vừa khóc...

Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa...

Con muốn ở nhà mà mẹ.

Em vừa đi vừa khóc... Mẹ ơi mẹ đâu rồi.

Hôm nay khác hẳn mấy hôm xưa.

Hôm nay ngủ ít hơn hẳn mấy hôm xưa.

Không buồn thật mà !

Không, buồn thật mà!

>> Chỉ 5% số người tìm ra điểm khác biệt, còn bạn?

Lượm sưu tầm

Ý kiến

()