Chúng ta

Thú chơi 'đắt đỏ'

Thứ bảy, 12/5/2012 | 11:07 GMT+7

Tính ra, mỗi cú bấm máy, Phạm Đức Liêm, Ban Nhân sự FPT Telecom, phải bỏ ra 2.500 đồng. Tuy vậy, cậu vẫn sẵn sàng mất một khoản kha khá cho thú chơi máy ảnh phim của mình.

Cùng Chúng ta chiêm ngưỡng những hình ảnh thiên nhiên ấn tượng qua ống kính chiếc máy phim cổ của Đức Liêm.

a

Liêm bắt đầu chơi máy phim từ Tết dương lịch năm nay. Do bị hỏng máy ảnh kỹ thuật số nên cậu quyết chuyển sang dùng máy phim.

a

"Mình thích máy phim lâu rồi nhưng sợ tốn nên chưa dám chơi. Cuối cùng, dòng đời cũng xô đẩy lại có duyên với dòng máy này", Liêm cho biết.

a

Chơi máy phim rất tốn, cậu phải bỏ tiền để mua phim, tráng phim. Tính ra, mỗi cú bấm máy đã "ngốn" luôn 2.500 đồng.

a

Ngoài ra, cậu còn phải sắm thân máy và ống kính. Tùy vào lịch sử máy, độ mới, tính năng mà giá khác nhau nhưng dao động từ 1-10 triệu đồng.

a

Tuy nhiên, chỉ cần đầu tư khoảng từ 1,5 đến 3 triệu là đã được sở hữu chiếc máy tương đối mới và hoạt động tốt.

a

Khi tìm hiểu về máy phim, cậu thấy dòng máy này giờ không hiếm vì trào lưu đang trở lại nên nguồn cung cũng khá đa dạng.

a

Các tay săn máy phim thường tìm trên trên hai dễn đàn khá nổi tiếng về nhiếp ảnh là xomnhiepanh hoặc VNphoto.

Thạch Anh

Ảnh: Đức Liêm

Ý kiến

()